Anh ghé 02 Nguyễn Chí Thanh, P1, Tp Đà Lạt, Gấu ‘s Cafe nghen, bên em có ks, bác muốn ở luôn báo em, em nói Lễ tân alo ah
Mấy nhóc nhà đòi đi ĐL, vài bữa lên đó chắc sắp xếp ghé bác làm cốc cf nhé.
Anh ghé 02 Nguyễn Chí Thanh, P1, Tp Đà Lạt, Gấu ‘s Cafe nghen, bên em có ks, bác muốn ở luôn báo em, em nói Lễ tân alo ah
Lên đây bác ah ! Em đợi bác nè !Mấy nhóc nhà đòi đi ĐL, vài bữa lên đó chắc sắp xếp ghé bác làm cốc cf nhé.
Hội “Niem Đam mê bất tận còn kg Bác ? ^.^Lexus LS430 đời 2002-2004, xe ngon giờ tìm không ra! Ai mà chê xe cũ, thì đúng là không phải dân biết chơi xe!
Đi ĐL hay ở Ks Ngọc Lan, đi ngang chỗ Bác hoài mà kg biết OSer ! KkkAnh ghé 02 Nguyễn Chí Thanh, P1, Tp Đà Lạt, Gấu ‘s Cafe nghen, bên em có ks, bác muốn ở luôn báo em, em nói Lễ tân alo ah
Tư vấn chuẩn vậy mà vẫn còn lông bông uổng quá! Mình mà như sếp @lamnk mình tuyển ngay anh làm min mót liềnQuất đi bác. Nguồn gốc xe đảm bảo thì cứ chơi k ngại gì hết.
Giá xe cũ rớt xuống tận đáy rồi nên khỏi lo mất giá nữa.
Vấn đề là bác kiếm được sư phụ rành về xe hoặc gara quen là quất luôn.
Với số tiền đó bác chỉ tậu được con xe cỏ hạng A. Được cái là mới 100%, nhưng nếu bác không rành về xe thì đi bảo trì định kì của hãng vẫn bị vặt lông như thường nhé. Đó là chưa bàn về độ an toàn đó.
Theo kinh nghiệm của mấy bác tài già thì hệ thống khung gầm và seat-belt là 2 nguyên nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 99% mức độ chấn thương khi tai nạn xảy ra, chứ k phải là cái túi khí.
Và tất nhiên, con xe này phục vụ bác sướng gấp 10 lần con xe mới hạng A.
Quan niệm của cá nhân mình:
1-dư tiền thì mua mới xe ít nhất hạng C trở lên
2-ít tiền thì mua xe cũ hạng càng cao càng tốt.
3-xe chạy ra khỏi hãng là xe cũ, là xe cũ thì chủ yếu là chất xe, đời sâu, odo k quan trọng lắm.
4-xuống tiền mua xe thì phải nghĩ là nó phục vụ mình như thế nào, đừng nghĩ là sau này bán được bao nhiêu đồng.
5-Mỗi chiếc xe có 1 giá trị riêng, lựa chọn chính là đánh đổi và k có chiếc xe nào là hoàn hảo, chỉ có chiếc xe phù hợp với mình.
Chúc bác mau tuyển được vợ 2 như ý nhé.
Hội này nay chắc lên toàn LS đời cao rồi hay sao, thấy thớt vắng teo à!Hội “Niem Đam mê bất tận còn kg Bác ? ^.^
Chỗ em là quán nước bình dân mà bác ! HihiĐi ĐL hay ở Ks Ngọc Lan, đi ngang chỗ Bác hoài mà kg biết OSer ! Kkk
Quán Gấu mà bình dân gì ! KakakaChỗ em là quán nước bình dân mà bác ! Hihi
BÁO CÁO CÁC BÁC, em vừa làm chuyến xa nhất từ lúc lấy xe Đà Lạt - Long Xuyên:
Em khởi hành lúc 5h sáng, 7h30 tới Quán Đồng Tháp nghỉ ăn sáng cho vợ con khoẻ, rồi đạp thẳng tới SG lúc 10h30,
Ra tới khỏi cao tốc Trung Lương tầm 13h30 ăn trưa nghỉ tí, đi đường QL30B về hướng Cầu Cao Lãnh - Vàm Cống, tới nhà lúc 17h - nói chung là mệt đừ người, nhưng hai nhok rất khoẻ và vui, chỉ hai vợ chồng em căng mắt ra chạy nên mệt quá
Nhận xét về chiếc xe 12 tuổi:
- Đầm chắc cực kỳ
- Lên cao tốc Long Thành có đoạn em nhấp 130 mà vẫn thấy bình thường, vợ em la quá nên xuống, ko có rung lắc hay gì hết, có điều vô lăng chuyển cứng ngắc...
- Về các đoạn xấu QL1 chạy khá ổn, may là gầm cao ko xót xe
- Ghế ngồi khoẻ, máy lạnh mát rượi, hai đứa nhok vẫn khoẻ, ko say xe là ổn cho đoạn đường 530km
- Ăn xăng tầm 10.5l cho toàn tuyến