Cái mắc cười là LL CSCĐ là CS vũ trang dùng trong những tình huống chống bạo động, tôi phạm có vũ khí, cưỡng chế đất đai, chống khủng bố ... được trang bị và huấn luyện để làm nhiệm vụ chính là vậy. Đằng này ông CĐ lại giẫm lên quyền hạn của của ông GT giành thêm 1 cái tu huýt và cây gậy để ra đường ... mấy ông trời thi nhau làm việc ... đúng thì kg nói ăn tạp giăng bẫy thì lại làm loạn cái XH này lên.
Kiểu này giống như 1 nước nhiều vua, 1 sân cỏ nhiều trọng tài chính nè.
bữa em đi NTMK, đoạn nằm gần dinh độc lập áh, thấy bác xxx lao đầu ra giữa đường. em khi đó mà ko thắng kịp thì xxx chắc cũng đứt bóng rồi. Em thật là ko ủng hộ cái kiểu dừng xe như cướp này đâu.
Lúc trước có cảnh quăng lưới bắt cá rồi, trước đó nữa là cảnh bay ra giật chìa khóa, chặng đường như cướp.
Nhìn cứ như là loạn cả lên rồi ấy.
.
Mà em thấy nay bắt cướp thì toàn dân làm ko àh, mấy hiệp sĩ đường phố đấy, dân nghiệp dư nên bị thương, thậm chí mất mạng là bình thường (nhưng rất đáng để cảm ơn họ). Còn cscđ, csgt, CA ko biết để làm gì nữa. tất nhiên là lâu lâu cũng thấy, nhưg đáng với công việc được giao của họ ko nhỉ?
bữa em đi NTMK, đoạn nằm gần dinh độc lập áh, thấy bác xxx lao đầu ra giữa đường. em khi đó mà ko thắng kịp thì xxx chắc cũng đứt bóng rồi. Em thật là ko ủng hộ cái kiểu dừng xe như cướp này đâu.
Lúc trước có cảnh quăng lưới bắt cá rồi, trước đó nữa là cảnh bay ra giật chìa khóa, chặng đường như cướp.
Nhìn cứ như là loạn cả lên rồi ấy.
.
Mà em thấy nay bắt cướp thì toàn dân làm ko àh, mấy hiệp sĩ đường phố đấy, dân nghiệp dư nên bị thương, thậm chí mất mạng là bình thường (nhưng rất đáng để cảm ơn họ). Còn cscđ, csgt, CA ko biết để làm gì nữa. tất nhiên là lâu lâu cũng thấy, nhưg đáng với công việc được giao của họ ko nhỉ?
Last edited by a moderator:
Em chả thấy mắc cười tý nào.deepest nói:Cái mắc cười là LL CSCĐ là CS vũ trang dùng trong những tình huống chống bạo động, tôi phạm có vũ khí, cưỡng chế đất đai, chống khủng bố ... được trang bị và huấn luyện để làm nhiệm vụ chính là vậy. Đằng này ông CĐ lại giẫm lên quyền hạn của của ông GT giành thêm 1 cái tu huýt và cây gậy để ra đường ... mấy ông trời thi nhau làm việc ... đúng thì kg nói ăn tạp giăng bẫy thì lại làm loạn cái XH này lên.
Với người VN tham gia giao thông, đúng ra chính phủ phải trang bị cho CSGT như ở Nga: CSGT mặc áo giáp chống đạn, mang AK trước bụng và súng ngắn hông phải, dùi cui hông trái.
CSGT VN yếu xìu. Hở tý là phải gọi CA phường. Hữu khuynh cho nên dân tài nó cho lên capo hoài. Ở Nga nó bắn bỏ ngay.
Còn bọn cớm bẩn ăn tạp thì đâu cũng có và cũng đáng lên án cả. Nhưng dân quái xế thì VN cần xử mạnh hơn. XH loạn là từ mọi phía, từ trong tâm ra hành vi, từ trên xuống, từ dưới lên từ trong nhà ra đường, từ nhà tới trường học, từ nụ cười tới lời ca, từ câu chửi tới lời khen đều... có lúc chả tin được.
"Lái xe đàng hoàng" hay không theo em chả phải cần có nhiều người phạt. Mà cần hiểu biết hơn khi tham gia giao thông. "Khôn chết- dại chết - biết thì sống." Với em câu này ứng ở chỗ Biết lái xe đúng, biết xử lý đúng, biết sử dụng chân ga côn phanh hợp lý. Hì hì... em tận mắt chứng kiến 1 xe số trắng do 1 đại úy CS Long An và 1 xe số trắng do phó chánh thanh tra GT Vũng Tàu bị CSGT TPHCM lập BB xử phạt.tohodq nói:kakak ... Sau này các đơn vị này có quyền bắt xử phạt vi phạm giao thông
CSGT = CSCD = 113 = Dân phòng = TTXD = TT đô thị = thợ điện = quét rác = bán vé xố = ăn xin ...
lúc đó là ai đi xe cũng đàng hoàng hết áh![]()
Em chính mắt thấy phó phòng CSHS CA ĐN "không mua vé thì không qua được trạm thu phí Long Thành. Anh này cố...sỹ diện móc súng bóp cò kết liễu....đời CM của mình.