Bắn ngày hay đêm thì ai nói gì bác Lơ. Chỉ phản đối bắn láo hoặc trò bẩn gài bẫy thôi.Nhớ năm 2019 chạy con Land già tà tà chạy 60-70 km/h, vậy mà CSGT Đắc Nông bảo xe mình chạy 97km/h ... bực mình bảo thôi anh lập biên bản mình có camera hành trình đối chiếu sau thế là ảnh bảo thôi đi đi. Cung đường đi BMT qua trạm Đắc Nông có 2-3 trạm bắn đều xuyên đêm.
Nói thiệt tình là em chưa chạy xe tuyến này lần nào, muốn lắm mà nghe mấy bác review vậy cũng ngán, vài xị ko đáng gì nhưng mất công mang bực vô người, thôi đi mịa máy bay cho lành 
Câu đầu tiên các chú hỏi là: anh có cần gọi điện cho ai ko?Có bị gì ko ạ?
Tháng 3 vừa rồi em cũng mới bị thổi vào ở đăk min! Mấy năm rồi mới đi lại đường 14 mà còn đi trễ nên tới chốt bị thổi vào em còn chẳng biết đang ở chỗ nào... kêu em chạy trong thị trấn đak min 60/50 ngay khúc vừa hết con lươn... canh tới cỡ đó là cùng
Đăk Min thường bị bắt lỗi trong khu dân cư. Khi ta đang chạy đoạn giải phân cách cứng 60km/h thì có 1 đoạn cuối chỉ mấy chục mét trước biển hết hiệu lực là phân cách mềm, đáng lẽ chỉ được phép 50km/h nhưng 1 phần ta "quên" hoặc mãi nói chuyện với người trên xe nên sẽ bị dính.Tháng 3 vừa rồi em cũng mới bị thổi vào ở đăk min! Mấy năm rồi mới đi lại đường 14 mà còn đi trễ nên tới chốt bị thổi vào em còn chẳng biết đang ở chỗ nào... kêu em chạy trong thị trấn đak min 60/50 ngay khúc vừa hết con lươn... canh tới cỡ đó là cùng
Đoạn cuối Kontum cũng thường bị bắt lỗi này.
Anh lớn còn nói bậy, lôi con cái người ta vô rủa làm gì, chả có cái luật nào bắt người khác phải chịu tội thay cả.Ôi,cái tụi cướp ngày, nó ăn bẩn thì đời con chúng nó gánh tội
Em đi SG-Kontum cuối năm ngoái, 13 trạm tổng cộng, được mời vào 4 lần, tuy không dính gì nhưng oải xà đậu luôn.