Thái độ ôn hoà, đúng tác phong, điều lệnh. Cái mặt đừng có vênh vênh, đừng có mày tao, đừng có chửi thề (lầm bầm sau khi tranh luận và phần sai về mình).......
Cười và xin lổi củng phải học,tập huấn nửa sao? lẽ ra là phải đưa vào chương trình học trung học chứ....?
CSGT phải học cười. Nghe mà buồn cười.
CSGT cần học lại điều lệnh thì đúng hơn. Em thấy tác phong của CSGT ở VN gần như 100% không chấp nhận nổi! Cữ mỗi lần thấy CSGT chặn xe,điều khiển GT ở các giao lộ mà ngứa con mắt. Không biết điều lệnh họ vứt đi đâu?
CSGT cần học lại điều lệnh thì đúng hơn. Em thấy tác phong của CSGT ở VN gần như 100% không chấp nhận nổi! Cữ mỗi lần thấy CSGT chặn xe,điều khiển GT ở các giao lộ mà ngứa con mắt. Không biết điều lệnh họ vứt đi đâu?
Last edited by a moderator:
Cười thì tốt hơn chứ có sao đâu,nó làm cho ta trẽ trung,chống lão quá và Gây thiện cãm hơn trong cách cư xữ đời thường,ở trong Phi trường Tân sơn Nhất,trước mình cũng có thằng bạn vào dạy cho các bác Hải Quan cười để chống ác cảm của khách đến sân bay,nhìn thấy các ngài đại diện cho một quốc gia lấy sự cảm thông,thân thiện như VN ta mà mặc mày cứ lăm lăm nhìn mọi người như người mọi và nếu xxx luôn có cái nhìn mọi người như tội phạm thì nụ cười sẽ là cách tốt nhất đễ xoá đi ác cảm đó,được nhắc nhở hoặc phạt vạ,mình nghĩ mọi người sẽ dễ chấp nhận và thông cãm nhau hơn...hihi