anhsaodem nói:
Đang bon bon trên đường lòng vui như trẩy hội đoạn từ Đinh Bộ Lĩnh rẽ trái Bạch đằng
Bỗng 1 CSGT ra chặn xe.
Em : Xi nhan tấp vào lề. Xuống xe
CSGT: Giơ tay chào, rất vui vẽ mỉm cười nói . Cho kiểm tra giấy tờ
Em : Cười, em bị lỗi gì thế bác
CSGT: Vượt đèn đỏ
Em: (Giật mình, chít cha, mãi theo đuôi rẽ trái theo chú Fortune nên khi đèn xanh còn mấy giây) Móc bằng lái ra đưa
CSGT: Xem bằng lái mỉm cười nói : Em làm ở đâu
Em: Anh em thui mà. Đang vội chạy đi sinh nhật nên sơ ý tý
CSGT: Cười vui vẻ nói lần sau lưu ý nhé
Em: Vâng em cảm ơn
CSGT: Trả bằng lái .
Sao hôm nay các bác CSGTmình vui vẽ nhỉ, tự nhiên mình thấy cái gì đó rất đẹp.
Vụ này em xác nhận có. Hơi khác tí là ...anh CSGT gọi điện hỏi em:
- "Bác Hà, có thằng S.O.S đầu đinh chại xe láo quá, vượt đèn đỏ lun xử sao bác?"
- Em: bắt nó đi anh sẽ báo cho Ba nó đánh đòn nó.
- "nó con ai vậy anh?"
- Em: à...con Giám "xúi" đó!
- "Vậy thôi. Em cho nó đi nha?"
- Em: kệ.