CSGT mà như trong câu chuyện bác vừa kể thì tụi nó đâu có dành giật chen lấn hối lộ bằng mọi giá để mua cho đc chiếc áo vàng khè thế.....
.
Nằm mơ cũng không mơ nổi ra giấc mơ như câu chuyện của bác chủ
Không đâu chỉ có người xấu
cũng chẳng có đâu chỉ có người tốt
Câu chuyện 100% của e .
Chẳn qua là 2 ngày trước, xe bị tai nạn ở Thống Nhất, Đồng Nai. Tài xế có gọi CSGT tới để lập biên bản hiện trường và kéo xe về để làm bảo hiểm cho tiện. mấy anh CSGT tới nơi thì tài xế muốn giải quyết nhanh gọn (vì lúc đó cũng khuya rồi và trên xe có cả con nít) nên đưa anh CSGT đó "bánh mì" để bôi trơn.
Anh ấy nói: tui không lấy đâu, xe ông đã bị tai nạn rồi, giữ đó mà lo xe cộ, ông đi vô trong để tui làm cho nhanh.
Nghe xong bồi hồi xúc động ghê gớm, mở cốp ra lấy bọc ổi nhà trồng mời mấy anh CSGT để mấy anh lấy thảo.
Ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu, NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN.
Nếu mấy anh ở đội CSGT Thống Nhất có đọc được dòng này thì cho e và gia đình gởi lời cảm ơn chân thành đến các anh ạ.
Chẳn qua là 2 ngày trước, xe bị tai nạn ở Thống Nhất, Đồng Nai. Tài xế có gọi CSGT tới để lập biên bản hiện trường và kéo xe về để làm bảo hiểm cho tiện. mấy anh CSGT tới nơi thì tài xế muốn giải quyết nhanh gọn (vì lúc đó cũng khuya rồi và trên xe có cả con nít) nên đưa anh CSGT đó "bánh mì" để bôi trơn.
Anh ấy nói: tui không lấy đâu, xe ông đã bị tai nạn rồi, giữ đó mà lo xe cộ, ông đi vô trong để tui làm cho nhanh.
Nghe xong bồi hồi xúc động ghê gớm, mở cốp ra lấy bọc ổi nhà trồng mời mấy anh CSGT để mấy anh lấy thảo.
Ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu, NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN.
Nếu mấy anh ở đội CSGT Thống Nhất có đọc được dòng này thì cho e và gia đình gởi lời cảm ơn chân thành đến các anh ạ.
Câu chuyện 100% của e .
Chẳn qua là 2 ngày trước, xe bị tai nạn ở Thống Nhất, Đồng Nai. Tài xế có gọi CSGT tới để lập biên bản hiện trường và kéo xe về để làm bảo hiểm cho tiện. mấy anh CSGT tới nơi thì tài xế muốn giải quyết nhanh gọn (vì lúc đó cũng khuya rồi và trên xe có cả con nít) nên đưa anh CSGT đó "bánh mì" để bôi trơn.
Anh ấy nói:[BCOLOR=#ffffff] tui không lấy đâu, xe ông đã bị tai nạn rồi, giữ đó mà lo xe cộ, ông đi vô trong để tui làm cho nhanh.[/BCOLOR]
Nghe xong bồi hồi xúc động ghê gớm, mở cốp ra lấy bọc ổi nhà trồng mời mấy anh CSGT để mấy anh lấy thảo.
Ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu, NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN.
Nếu mấy anh ở đội CSGT Thống Nhất có đọc được dòng này thì cho e và gia đình gởi lời cảm ơn chân thành đến các anh ạ.
Mấy chú này cũng còn chút tình người .