thèng tài xe tải thì chả cần nói thêm, có thể nó là kẻ phạm tội nên cố tìm cách thoát thân...
vấn đề là CSGT không nên vây bắt kiểu này bởi có thể gây nguy hiểm cho người khác đang giao thông. Cứ cho nó chạy và theo sau nó, báo với lực lượng khác tìm chỗ thích hợp để tóm...
xử thế nào thì đã có luật...
vấn đề là CSGT không nên vây bắt kiểu này bởi có thể gây nguy hiểm cho người khác đang giao thông. Cứ cho nó chạy và theo sau nó, báo với lực lượng khác tìm chỗ thích hợp để tóm...
xử thế nào thì đã có luật...
Chạy cho thỏa cái máu ngông cuồng, lấy số má thôi, chứ chạy đường trời cũng không thoát, lỡ có chuyện gì thì vô tù là cái chắc.
- mấy lúc như này thì không thấy súng đâu; cứ nã vô bánh xe nó, thậm chí nã vô đầu thằng tài xế càng tốt.
- cứ từ từ chạy theo; rồi cũng hốt nó thôi; cứ tính quãng đường chạy theo mà ra chi phí, ra tiền x 100 lần lên, bổ sung vô mức phạt.
- cứ từ từ chạy theo; rồi cũng hốt nó thôi; cứ tính quãng đường chạy theo mà ra chi phí, ra tiền x 100 lần lên, bổ sung vô mức phạt.
Mỗi lần coi cờ líp csgt vn lái xe truy bắt mấy xe bỏ chạy thì mắc cười ko thể tả. À, có thể tả trong vài từ:
- Ngu: cố truy đuổi 1 cách ngu lòi, trong khi cứ tà tà theo nó chạy đâu cho khỏi
- Nhát: méo dám đụng, ép xe mà cách cả cánh tay thì ép làm moẹ giề...
- Nghiệp vụ như kít...
- Ngu: cố truy đuổi 1 cách ngu lòi, trong khi cứ tà tà theo nó chạy đâu cho khỏi
- Nhát: méo dám đụng, ép xe mà cách cả cánh tay thì ép làm moẹ giề...
- Nghiệp vụ như kít...
CSGT hành động kiểu này có khi là tác nhân trong việc xe tải gây tai nạn cho người đi đường. Theo mình, CSGT cứ bám theo sau xe tải và liên lạc với lực lượng hỗ trợ để chặn bắt khi có cơ hội thuận lợi. Trên các clip, CS Mỹ và trực thăng cứ bám theo xe vi phạm hàng trăm km cho đến lúc có cơ hội hoặc "nó" dừng lại chịu thua.
Bao nhiêu chi phí nó tính đủ đó anh.CSGT hành động kiểu này có khi là tác nhân trong việc xe tải gây tai nạn cho người đi đường. Theo mình, CSGT cứ bám theo sau xe tải và liên lạc với lực lượng hỗ trợ để chặn bắt khi có cơ hội thuận lợi. Trên các clip, CS Mỹ và trực thăng cứ bám theo xe vi phạm hàng trăm km cho đến lúc có cơ hội hoặc "nó" dừng lại chịu thua.