Hi hi...hồi đó em trúng pilot nhưng bên quân sự nên bỏ mợ ạ,còn máy bay hồi nhỏ em vô sở thú lái hoài đó mà.nguyet82 nói:Ối, bác làm em xấu hổ quá. Giàu gì bác ui, tiền vay cả thui, em cố cày bừa lấy chỗ nọ bù chỗ kia để hai thèng cu nhà em sau này cưới đc vợ, cạnh tranh với F1 nhà mí bác chứ phải qua Châu Phi lấy vợ thì bỏ mịa! Em mong HA riverview nó ok để em cho thuê đc giá chứ ko chắc em tèo quá.koonjang nói:Em N82 vừa xinh lại vừa giàu, nếu có offline chắc em cũng không dám gặp mặt sợ tương tư quá.
@thang real: bác chắc trước là pilot quân đội he, có phải bác là chàng cao to đẹp choai hay lái chiếc Mic ko?
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em thấy các bác ờ Xì Gềnh khổ quá, bỏ ra vài tỉ bạc mà lại phải ôm cục tức, về nhà thì "nhìn cái nhà thấy chán",
Các bác xem mấy bác ở VT sướng: bỏ ra vài ba tỉ là được cái chỗ chui ra chui vào ngon lành, không khí trong lành, nhà có chỗ đậu xe, không gian yên tĩnh tha hồ nghỉ ngơi.... chẹp chẹp thèm chưa
Các bác xem mấy bác ở VT sướng: bỏ ra vài ba tỉ là được cái chỗ chui ra chui vào ngon lành, không khí trong lành, nhà có chỗ đậu xe, không gian yên tĩnh tha hồ nghỉ ngơi.... chẹp chẹp thèm chưa
Chỉ thiếu mỗi việc làmPVT nói:Em thấy các bác ờ Xì Gềnh khổ quá, bỏ ra vài tỉ bạc mà lại phải ôm cục tức, về nhà thì "nhìn cái nhà thấy chán",
Các bác xem mấy bác ở VT sướng: bỏ ra vài ba tỉ là được cái chỗ chui ra chui vào ngon lành, không khí trong lành, nhà có chỗ đậu xe, không gian yên tĩnh tha hồ nghỉ ngơi.... chẹp chẹp thèm chưa
Có khi lại được chứng kiến sóng thần nó như thế nào nữa ấy chứ.PVT nói:Em thấy các bác ờ Xì Gềnh khổ quá, bỏ ra vài tỉ bạc mà lại phải ôm cục tức, về nhà thì "nhìn cái nhà thấy chán",
Các bác xem mấy bác ở VT sướng: bỏ ra vài ba tỉ là được cái chỗ chui ra chui vào ngon lành, không khí trong lành, nhà có chỗ đậu xe, không gian yên tĩnh tha hồ nghỉ ngơi.... chẹp chẹp thèm chưa
Dân gian gọi là... hư sớm..number9 nói:1982 mà 2 lửa rồi.. Sao từ giã cuộc chơi sớm thế nhỉ.
PVT nói:Em thấy các bác ờ Xì Gềnh khổ quá, bỏ ra vài tỉ bạc mà lại phải ôm cục tức, về nhà thì "nhìn cái nhà thấy chán",
Các bác xem mấy bác ở VT sướng: bỏ ra vài ba tỉ là được cái chỗ chui ra chui vào ngon lành, không khí trong lành, nhà có chỗ đậu xe, không gian yên tĩnh tha hồ nghỉ ngơi.... chẹp chẹp thèm chưa
Ở Xì Ghềnh còn sướng hơn Hà Nội thủ đô nhiều. Ở Hà Nội muốn mua cái nhà phải bỏ ra vài tỉ bạc (hơn ở SG) mà ôm phải cái cục gì đấy, không biết đấy là cục tức, không biết thế là chán, cứ tưởng thế là nhất.
Được cái ở Hà Nội thì nhà tuy rằng không ra gì nhưng mà giá nhà thì nó cứ tăng.
- Status
- Không mở trả lời sau này.