Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
-Hướng ra xa lộ Hà Nội thì e thấy có cơm tấm Kiều Giang ăn được nhưng giá hơi đắt
-Đi về miền tây thì cũng có cơm tấm Kiều Giang nếu bác đi đường QL1A.
-Đi đường xuyên á thì e hay ăn bún giò heo Minh Quý,nước hầm nhiều xương nên rất ngon.Nhưng bác đi cuối tuần thì nhiều khi phải đợi bàn hoặc đi nhiều người thì phải chia ra ngồi chung với người khác vì ở đây khách đông nên người ta không xếp bàn cho bác đâu,chạy qua cầu An Hạ thì còn có phở Quỳnh Mai-ở đây bán phở và bò né.E thấy người ta ăn cũng đông lắm bác ah.E chỉ biết nhiêu đó,mấy bác góp ý thêm dùm e!
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Ngon dở là chưa phải chuyện, theo em nghĩ đi xa nên chọn vấn đề sạch sẽ trong ăn uống là chính. Đi xe mà bị cái vụ chột bụng đúng là cực hình. Tốt nhất là nên lựa mấy cái trạm dừng, xác suất gặp Ngụy vương ít!
21.gif
21.gif
 
Hạng B2
6/5/11
445
63
28
Kiều Giang hả trời,chém tới xương.Dĩa cơm 60ngàn.......bó tay.Sáng nên mua bánh mì gặm người 1ổ ngon mà rẻ.
 
Hạng B2
29/7/09
465
51
28
phần mình thì mấy quán gần nhà mà quất, còn nếu đi quá sớm thì ăn mì gói hay bánh mì cho khỏe
Riêng về cơm tấm Kiều Giang em thấy ngày càng "cắt cổ", mỗi dĩa có tí xíu mà toàn 5, 6 chục ngàn
bash.gif
, chỉ có điều lần nào từ nhà đến đó cũng tầm cũng 6h nên mới đói, đành quẹo vô..:D
 
Hạng F
5/3/10
6.028
37.451
113
nguoiphutinh nói:
Kể thêm cho xôm tụ : Bún bò Ngọc Dung. Qua Suối Tiên, quẹo vô. Chạy về hướng bên trái thấy liền. Cũng khá ok.
quán này chất lượng rất OK nhưng giá càng ngày càng chát
 
Hạng B2
17/10/11
163
2
0
37
TP HCM
Đầu xa lộ hà nội có Kiều Giang, hướng về miền tây thì hết đoạn cao tốc trung lương có 1 quán mà em quên mất tên gì, có bác nào nhớ giúp e cái ạ
 
Hạng B2
3/8/11
116
1
0
Phương án của nhà em : 5h sáng xuất phát trong nội thành Sài gòn, 7h sáng tới ngã 3 Tân Phong, qua ngã 3 Tân Phong 1 chút có mấy trạm dừng chân, cả nhà an uống thư giãn, đồ ăn tương đối, sân cực rộng để xe thoải mái, nhà vệ sinh rộng rãi, sạch. Sau đó lên xe tiếp tục rong chơi
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
26/2/10
3.810
2.500
113
Tối trước khi đi mua sẵn kg chả lụa và vài ổ bánh mỳ. Sáng ra cắt chả bỏ vào bm, thêm ít nước tương và muối tiêu. Chẹp chẹp! Vửa rẻ vừa sạch sẽ mà lại tiết kiệm được thời gian.