Hạng B2
24/6/17
459
791
93
46
Tiếp theo.....
Sau khi ra khỏi ga, cũng đến giờ trưa, hôm nay ko ăn ở quán mà cho măy nhóc trải nghiêm ăn trên đồi cỏ, rừng thông. Em chạy về hướng ankoret, đường vào thung lũng vàng. Em ghé mua 1 con gà đốt ống tre ,340k, vài chai nước ngọt.. thêm vài củ khoai lang nướng. Trên xe còn trái cây, đồ ăn nguội. Em vào khu du lịch thung lũng vàng, trải bạt cho mấy nhóc ăn trưa, không khie mát mẻ, trong lành, không một tý nắng, một buổi ăn trưa lý tưởng cho cả nhà
Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024
Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024
Ăn uống vừa xong, thì trời cũng rắc mưa, cả nhà dọn dẹp.ở đây có nhà vệ sinh cũng khá tiện, hẹn chuyến sau sẽ mang lều bạt, cắm trại một đêm ở đây. Tiếp tục lên đỉnh langbiang hưởng cái lạnh trong cơn mưa lất phất. Bây giờ toàn đội hình xe u oát khi xưa đã thay bằng dàn xe 7 chỗ isuzu Mux, cảm giác lên đỉnh langbiang ko còn phê lắt lư như lúc trước ngồi trên con u oát đời tống.trò chuyện với a tài xế, anh bảo giờ chỏ có khách hang quốc là nhiều nhất, có ngày chỉ toàn khách hàn quốc thôi.
Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024
Mưa nặng hạt nên cũng ko ngắm nhìn được suối vàng, suối bạc. Tầm gần 16h cả nhà em xuống núi
Thiệt hại hết...Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024
Về lại khách sạn nghỉ ngơi, tối đi ăn cá tầm khe sanh, cũng được, giá cả du lịch nên cũng hợp lý
Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024
Và đây là view từ phòng khách sạn Ngọc Phát đón bình minh
Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024
 

Attachments

  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng B2
24/6/17
459
791
93
46
Ngày cuối cùng chuyến hành trình....
Sau khi ăn sáng, làm thủ tục trả phòng. Hướng về The florest ở Tà Nung, thấy đường hướng theo làng hoa Vạn Thành đông quá, search google theo hướng đi tắt trong rừng, bên hông nghĩ trang cam ly. Thì đường bị đóng, đang sửa chữa, em lại theo hướng cũ đèo Tà Nung đi về The Florest. Đường vào khu này khá khó đi, đường xấu, dốc cao. Có mấy anh 24 chỗ vào bị tụt dốc mấy lần. Mình không dám chạy sau lưng, giữ khoảng cách cho an toàn. Bù lại, khi vào tới noi, phải công nhận khu này rộng mênh mông, rất đẹp. Đủ loại hoa cho bà cả và F1 tha hồ tạo dáng checkin
Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024
Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024
Hơn 11h cả nhà ra về, sài gòn thẳng tiến theo hướng Tà Nung về Nam Bang ra quốc lộ 20, rồi về đèo Đại Ninh, cao tốc Vĩnh Hảo về Dầu Giây về Long Thành. Đường quốc lộ 28b xấu dã man con ngang, đang trong quá trình sửa chữa, tốc độ đi khá chậm. Em đi bán tải mà còn nhót xe. Mấy bác sedan bò như rùa luôn. Qua khỏi địa phận Lâm Đồng, chuẩn bị xuống đèo Đại Ninh, có mấy trạm dừng nghỉ, em ghé cho mấy nhóc ăn trưa, làm thêm ly cà phê tỉnh táo chạy về. Lúc đi hào hứng, không nhóc nào ngủ, về thì mệt. Chỉ có mình em, ôm vô lăng, thả tàng tàng theo cung đường đèo về cao tốc. Chỉ mình em thức chạy xe nên ko chụp tấm hình nào. Và đây, cũng về tới trạm dừng chân trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây
Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024Cung đường chữa lành, Phan Rang - Đà Lạt hè 2024
Chạy hơn 1000cây số không mệt, qua khỏi cầu vượt Long Thành là kẹt xe tới trạm Long Phước luôn. Ra khỏi cao tốc lại gặp kẹt xe nút An phú. Làm em về tới nhà gần 19h. Kết thúc hành trình 5 ngày 4 đêm chữa lành hè 2024, hẹn hành trình kết tiếp
 

Attachments

Hạng B2
24/6/17
459
791
93
46
Bác tham Khảo thêm chi phí.cam trại ở Thung Lung Vang và chi phi Florest , tuần sau em tính đi chỗ này
Thung Lũng vàng bác cứ mua vé 70k/1 người, rổi chạy thẳng vào là hạ trại thôi, em chưa qua đêm ở đây nên không rõ, the florest thì 130k/ người được 1 phần nước đóng chai hoặc lon. 165k/người nếu order nước tự chọn
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng F
13/1/06
12.145
2.187
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Cảm ơn bài chia sẻ chuyến đi hạnh phúc của bác Thái, cả nhà đi vui vẻ phủ phê hén...!
Hơi tiếc các bé có vẻ sợ nắng nên trải nghiệm chưa trọn vẹn...
Lượt về chắc sợ vợ con say nên đi 28B... chứ thật ra đèo Gia Bắc (Ql28) mới chân ái bác ạ... Đường đó tuy nhỏ hẹp hơn Ql28B (đèo Đại Ninh) nhưng nó êm mượt hơn nhiều... Sợ vợ con say xe thì cha đừng say tốc độ là ổn thôi...
Nên có cam hành trình và trích lưu lại một số đoạn cảnh đẹp hoặc tình huống giao thông sau này xem lại cũng rất thú vị...
Video clip hành trình một đoạn đèo Gia Bắc...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
24/10/15
3.704
2.566
113
34
Continue....
Ra gần tới lối ra Vĩnh Hảo, có được trạm dừng chân tạm, nhìn xập xệ như thập niên 2000 trờ về trước. Người Việt thì có thể hiểu được là do thủ tục đầu tư, nhưng nếu gặp người nước ngoài có thể họ cơ những suy nghĩ không tốt.
Ra tới Vĩnh Hảo cũng hơn 9h, như thường lệ gia đình em ghé ăn sáng nhà hàng biển Vĩnh Hảo
Nhà hàng biển Vĩnh Hảo bán đồ ăn sáng ăn ổn ko cụ chủ, giá sao cụ
 
  • Like
Reactions: Thái kiamorning