Hạng F
27/6/12
5.023
11.917
113
Đợt trước đi qua cánh chõ đầu đèo Lak hướng BMT > ĐL đường nhỏ xíu, xe 45 chỗ tui chạy ăn gian luôn phần đường ngược chiều mới lên được cái dốc cánh chõ đó, xuống hết đèo mấy anh xxx thổi lại cho coi hình chụp cái xe thiệt đẹp, tui xuống trả lời thẳng luôn là em đi đúng đường mà sếp đâu có cán vạch đâu. Hugo trả lời: ừ thì anh đi đúng đường không cán vạch nhưng đúng đường của người ta :D:D:D, mất 5 xị, ức cái thằng ngồi quay camera ngay cái cánh chõ. Nghĩ sao quay land vạch mà ngồi ngay cái chỗ mà xe 7 chỗ cũng phải cán land mới lên được cái dốc cánh chõ đó.:mad::mad::mad:
Mấy đoạn đấy chỉ cần xe khách cỡ 29 chỗ thôi là phải chấp nhận lấn lane rồi bác. Không lấn bánh thì khi vào chỏ hông xe cũng lấn sang bên kia cả mét. Em bữa đi xuống đèo. Thấy cả khoảng trống có mình em nên em cũng lười phanh để bám lane mà ăn gian tí. Mấy ảnh hô lỗi 2 triệu giam bằng 1 tháng với kết luận đi sai làn đường. Em google cho xem mức đè vạch có 100-200k. Mấy ảnh cũng học cái trò tâm lý: làm gì, ở đâu, công ty tên gì, blah blah...
 
  • Like
Reactions: QT75 and bacai
Hạng B2
24/10/16
220
288
63
49
Em đã đi từ BMT qua ĐL năm ngoái, bác đi theo QL27 (gần đầu cao tốc Liên Khương), đường tương đối tốt, có mấy đoạn đang làm.
ngoạn mục nhất là vượt qua đèo chuối trên QL27, nó vừa dài vừa quanh co mà ít xe.
nếu bác đi cung đường này thì ghé hồ Lak ngắm cảnh chụp ảnh cũng đẹp
Em đi một lần từ Buôn Ma Thuột về Da Lat, tầm 8 giờ tối. Em đã Sợ ...Nhất là đoạn đèo Chuối .