Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
Chúc mừng bác Răng Nhức và Mốc xì!!!
Bên hội GMFC cũng đi rước dâu ở Cà Mau nè (ngày 21,22,23/11).
Các bác đi ngày nào? Nếu trùng ngày thì hẹn nhau kéo đàon cho vui. Hiiiii
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.497
113
nhờ có thớt này em mới được diện kiến bác răng nhức, chúc bác 100 năm hạnh phúc
 
Hạng B2
30/7/10
330
1
18
chúc mừng Nhức Răng...và bác Mốc xi........2 bác còn trẻ mà đã quyết đeo gông rồi.......
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.666
1.924
113
39
Cà Mau
Cảm ơn các bác đã gửi những lời chúc đến với tụi em.
033102flo_1_prv.gif

Cảm ơn đầu tàu Keenlon đã dẫn dắt và dụ dỗ đội bóng về tận Cà Mau cụng ly cùng em
080402cool_prv.gif

Đáp lại tấm lòng đó tháng này em sẽ không xử lý các trường hợp đi trễ hoặc vắng không phép của đội bóng TFC
24.gif
24.gif
 
Hạng D
27/7/08
2.953
87
48
Saigon
CHờ đó, đang chuẩn bị report nè nhé ! he he he

Sáng sớm, 8h30, chưa thấy ai ! hic hic
8h45, tuphung gọi xuống, kịp lúc thấy Ocsam và nghe nói Hattrickson "ăn sáng" ở Vegas ! Moá đi ăn một mình hà !
9h10, a Chảy tới. Đi thôi ! Lúc này chỉ có em, Hattrickson, Ocsam trên xe em và tuphung trên chiến mã một mình ! he he he

Tới trạm thu phí, nhưng không dám thu phí của em ! he he he
CUNG HỶ! SONG HỶ!


Lái chính toàn chặng ! hic hic, mặt lúc đi "sung sức" lắm ! coi nè....
CUNG HỶ! SONG HỶ!


nữa nè, mà là Hattrickson lúc đổ xăng !
CUNG HỶ! SONG HỶ!


CUNG HỶ! SONG HỶ!


Rồi lên cao tốc thôi...

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Đón khách dọc đường nào, nhìn cái mặt thấy "gian gian" sao ấy ! he he he

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Bàn thảo thu tiền gấp đôi nhé.....

CUNG HỶ! SONG HỶ!


mà thôi, tại vì mang chức HP TFC mà có tấm lòng nữa nên mọi người quyết định thu "đúng và đủ" thôi, he he he

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Lúc này có má Khánh và nguoiphutinh nhập đoàn và cũng đồng ý "tạm tha" cho HP Kens ! he he he

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Phóng cao tốc thôi...

CUNG HỶ! SONG HỶ!


coi coi "người ta" có"bắn súng" hông ...

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Hên quá, hổng có gì cả.... Cả đoàn ăn sáng lúc 10:27 ! he he he, hủ tiếu Nam Vang cuối cao tốc mà giá cũng 35k chứ có rẻ gì đâu trời.... Hình như Hattrickson nói là lâu lắm rồi nó mới có dịp "chặt chém" ! he he he

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Đi tiếp thôi, qua trạm thu phí Cầu Mỹ Thuận.... Có một chiếc tải chở bia Tiger không trả phí qua trạm nên bị "treo" tuốt trên bảng phía sau.....hic hic, ớn quá !

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Mau mau dzọt đi Cần Thơ thôi, tới cầu rồi...

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Cầu đẹp quá...

CUNG HỶ! SONG HỶ!


và cũng phải trả phí đàng hoàng, không là họ treo xe mình lên làm gương thì chít... mà thu cao ghê ! 17k.

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Tới Cần Thơ và check-in vào KS Phú Mỹ (tiếng Anh là Red Diamond ! Chả hiểu sao luôn !)
CUNG HỶ! SONG HỶ!


Nhờ tài "tiêu đầu" của Hattrickson mà tụi này có dịp tham quan Cần Thơ "bất đắc dĩ" vì "tiêu đầu" này nắm rõ Cần Thơ trong lòng bàn tay ! hic hic, ai dè trong lòng bàn tay hắn có cái iPhone 4 mà hắn chỉ "từa lưa" ! hic hic, mà tới rồi nên thôi tha cho nó ! Để tối tối "chít chít, má lục" nó cho nó chít ! ha ha ha

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Đi ăn trưa ở nhà hàng Hoa Sứ - bờ sông, mát mẻ.... Ai dè ngày mai lại ghé ở đây vì Hội Kiến Trúc Sư trẻ tổ chức hội thảo ở đây ! hic hic

CUNG HỶ! SONG HỶ!


CUNG HỶ! SONG HỶ!


Ăn xong rồi về tắm rửa, thay đồ kẻng lên đi Cà Mau vào chương trình chính thôi....
Xuất phát lúc 15:30, đường đi "ngon lành" thế này này...

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Cả đám đi ăn cưới nè....

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Trời còn đẹp đẽ

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Nhưng.....

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Mưa to rồi...

CUNG HỶ! SONG HỶ!


và rồi cũng tới lúc 17:45 ! hic hic

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Moá ơi, mình nghĩ 18h mới nhập tiệc, ai dè bà con tới sớm ăn đông đủ quá ! Mình vào bàn ngay thôi....

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Ăn được 15 phút, một nữa thực khách đã "chén" xong ! Mình cứ "lì mặt" mà ăn tiếp chứ "sợ" gì ! 15 phút tiếp, có bàn mình và 2 -3 bàn của bạn bè 2 vợ chồng nó ! hic hic, sao ăn nhanh thế không biết ! Thôi, ăn xong ra chụp hình coi....

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Chú rễ "bắt" về nhà cho bằng được vì đã "ngâm" sẳn 80 lít đế để đãi anh em TFC ! hic hic hic

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Thôi, thôi, cho tụi em kíu nhé ! Chịu hổng nổi đâu. Làm em chạy về Cần Thơ như xe tốc hành ! Cà Mau - Cần Thơ mà chỉ 2,5 tiếng. Hậu quả là về phải cân mâm, thay vỏ, phục chế nhúng, đổi nóc, thay nệm ghế và siết lại mấy con bù-lông con tán ! hic hic, đang chạy 100 mà có cái mô băng ngang thì hỏi sao cái mâm chịu nổi, vỏ nào chạy nổi đoạn đường hơn 100km chưa tráng nhựa láng, phuộc nhúng xe em tốt lắm nhưng cũng phải đem đi kiểm tra lại, cái nóc xe em sao chịu nổi những cái đụng đầu của Ocsam và má Khánh, nệm ghế cũng đâu chịu nổi những cú "đội đầu"đó, bù-lông con tán phải siết lại là cái chắc ! he he he, nói chơi với Jangnhut thôi nha....(P/S: trưa nay đem đi cân mâm rồi mà 80 vẫn kêu u u u, chắc thay mâm luôn quá ! he he he, có cái cớ rồi, he he he. Có lẽ cũng vì đường chưa tốt mà xe của Jangnhut đã nổ vỏ trên cao tốc, em dự là thế).

Hic hic, đường đi lẫn đường về đều mưa lớn cả ! Chắc thay luôn cái gạt mưa quá ! he he he

CUNG HỶ! SONG HỶ!


CUNG HỶ! SONG HỶ!


CUNG HỶ! SONG HỶ!


Ngập nữa nè....

CUNG HỶ! SONG HỶ!


Report xin hết tại đây. Còn mấy đoạn "vi déo cờ líp" thì từ từ úp nhé Cưng ! he he he

[youtube]http://youtu.be/lubjqQ18sNc[/youtube]
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/1/07
581
64
28
Cái Samsung GT chụp hình được ghê, đúng là có cái được cái không. Good report. Kkk