Hạng C
18/5/10
928
7
18
xóm phá xe !!!
Re:Cuộc off-road đầy hoành tráng và kịch tính tại rừng tràm Nhơn Trạch 4/5/2010

hình đê bác ơi.. up cho mấy lão ko đi bửa nay nhỏ dải đê bác ơi......
19.gif
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
Re:Cuộc off-road đầy hoành tráng và kịch tính tại rừng tràm Nhơn Trạch 4/5/2010

tiếp đi mợ ỉn ơi...
 
Hạng B2
9/7/09
217
0
0
41
Re:Cuộc off-road đầy hoành tráng và kịch tính tại rừng tràm Nhơn Trạch 4/5/2010

Sau màn "chào sân" đầy ấn tượng của Chim Cút, từng xe từng xe lần lượt chinh phục cái "vũng trâu tắm" ấy
Xe bác Ural
dsc1818a.jpg

Lần chinh phục thứ hai của bác Minh Giang thì nằm...nguyên con dưới nước như thế này, biển số thì cong vênh ngửa mặt nhìn trời do sức lao xuống quá nhanh và dũng mãnh
dsc1824.jpg

Và phải nhờ đến Vàng Anh với đôi chân ngắn rất hợp với dáng F1 kéo đít lên
dsc1825.jpg

Hình dáng của Vàng Anh sau cuộc đại phẫu
dsc1826.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
8/2/10
298
0
0
43
Re:Cuộc off-road đầy hoành tráng và kịch tính tại rừng tràm Nhơn Trạch 4/5/2010

dìm hàng òi!
 
Hạng D
4/6/10
1.063
851
113
HCMC
Re:Cuộc off-road đầy hoành tráng và kịch tính tại rừng tràm Nhơn Trạch 4/5/2010

Em thấy đau lòng . v. . .
 
Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
47
Re:Cuộc off-road đầy hoành tráng và kịch tính tại rừng tràm Nhơn Trạch 4/5/2010

sinichi6000 nói:
Ỉn nâu nói:
Hình dáng của Vàng Anh sau cuộc đại phẫu
dsc1826.jpg

Chúc mừng sự trở lại của Vàng Anh.
Ps: tiếp đi bác Ỉn ơi, e làm cốc cafe chờ theo dõi tiếp ạ


nhớ câu hát ngày xưa quá đi


cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn,
dạ thưa thấy con lớn mình con
 
Hạng B2
9/7/09
217
0
0
41
Re:Cuộc off-road đầy hoành tráng và kịch tính tại rừng tràm Nhơn Trạch 4/5/2010

Đứng trên bờ "bà cả" lo lắng cho chồng...
dsc1828z.jpg

dưới xa kia, chồng ...vô tư "ríp" cùng "vợ hai"
dsc1853.jpg

Riêng về chiến mã này cũng có một sự kiện đáng nói. "Chân ướt chân ráo" off-road cùng đoàn, mới chỉ lượn được vài vòng chưa "đã", ngay khi lên bãi đáp nghỉ chân và thử công suất tời "khủng" thì bị ngay "da đỏ" dìm hàng. Vừa lúc sáng ông "da đỏ" ngắm nghía và khen quả tời nhà bác này, nhưng do "ghen ăn tức ở" sao đó, khi quả tời vừa được kéo ra, ông "da đỏ" thay vì cấm đàng chuôi rì-mốt điều khiển tời mà rút ra thì ông í lại giựt phăng sợi dây điện của rì-mốt, báo hại chuôi đi đàng chuôi dây đi đàng dây và...tèo ngay quả tời ngay khi vừa "bóc tem". Sau câu nói "hàng hand made có khác, đụng vô đã sút ra" thì ông "da đỏ" lập tức mất hình và mất luôn tiếng, bỏ của chạy lấy người vì sợ...bị bắt đền. Chủ nhân mặt xanh mét mếu máo "em mới có thử lấn này là lần đâu tiên luôn đó, vậy mà....hix hix...". May thay đi cùng Chim Cút có một bác cũng rành về sửa ống nước nên nhanh tay sửa...dây điện.
dsc1827.jpg

loay hoay... vì chủ xe không có băng keo đen còn "đồng bọn" thì đang trình diễn ngoài kia
dsc1830a.jpg

thôi thì dùng tạm...bao ni lông đen vậy. Đúng là "thấp kiến"!
dsc1832.jpg
 
Hạng D
11/6/07
2.016
16
36
Re:Cuộc off-road đầy hoành tráng và kịch tính tại rừng tràm Nhơn Trạch 4/5/2010

Máy ảnh của em "tèo" nên chưa post ảnh lên được , chuyến đi này ............vui nhất vẫn là pha KÉO CO .
Nhiêu pha hay quá mà thím In post hình kểu này đến tết chắc vẫn còn
 
Last edited by a moderator: