Chi hội phó GMFC
13/5/05
2.522
10
38
50
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về bán đất cỡ vài công
Mua chiếc Cờ-ru, vô Ô ếch
Đi off thường xuyên đỡ lạnh lòng.
 
Hạng F
8/4/09
5.641
416
83
51
đâu nhỉ?
Chuyện cười dân gian:
Một anh lính được quan giao công văn đi gấp, quan bảo lấy ngựa trạm mà dùng, anh lính vâng dạ vào dịch trạm dắt con ngựa ra, phết vào đít nó rồi cắm đầu cắm cổ chạy theo. Người đi đường thấy lạ hỏi sao không cưỡi. Anh lính nhì người nọ vẻ thương hại:" tội nghiệp bác chưa, 4 cẳng mà nhanh hơn 6 cẳng à!"
SMOKIN.GIF
 
Hạng F
8/4/09
5.641
416
83
51
đâu nhỉ?
Những câu ca dao trớt quớt:

Chuồn chuồn bay thấp thì cao
Bay cao thì thấp, bay vừa thì ...thôi!

Gần mực thì dơ
Gần đèn thì chói
Nước chảy ướt đồ
Không mày đố thầy dạy ai!
Ếch kêu um um
Ao chum có ếch
Quạt tắm thì ướt, sáo tắm ...ướt luôn!

Con cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lỗi nào ông hãy mắng sau (xáo măng)!

(còn típ chưa nhớ ra)
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF
 
Hạng F
5/3/10
5.995
31.358
113
em góp tí chuyện giảm xì trét:

thời trung cổ có 1 vị tướng sau khi chiếm thành chiến lợi phẩm được 1 cô gái cực xinh, sắc đẹp cỡ Mai Phương Thuý phải gọi bằng cụ, nên cưới làm vợ luôn. trăng mật chưa được bao lâu thì vị tướng ấy lại phải đi đánh trận tiếp, thấy cô vợ ngon quá mà không thể đem ra trận được nên vị tướng đặt hàng bác thợ rèn làm 1 cái đai đặc biệt gọi là "đai trinh tiết". Đây là hàng độc bởi sau khi khoá vô người thì không ai có thể mở được ngoại trừ vị tướng giữ chìa khoá, còn người vợ vẫn vệ sinh hàng ngày bình thường nhưng "chỗ đó" cái nào đưa qua là nó "cắt đứt" luôn

Ngày khải hoàn trở về việc đầu tiên là ông cho toàn bộ quân lính xếp hàng & tụt quần kiểm tra. Vị tướng rất làm thất vọng vì những đứa được ở nhà toàn con ông cháu cha thân cận tin tưởng vậy mà thằng nào cũng bị cụt cái đó hết chẳng lẽ chém đầu hết thì lấy ai làm lính bây giờ. Đến cuối hàng ông ấy cũng an ủi vì cuối cùng cũng có 1 người trung thành với mình vì cái đó vẫn còn nguyên. Ông nói “được được, ít ra cũng có 1 đứa trung thành, tên gì nói ra tao thưởng. Hỏi hoài mà người lính này khiêm nhường không chịu khai tên đứng im thin thít. Bực mình ông quát lên “nói tên mau” nhưng anh ta vẫn im lặng, tính rít kím cho 1 đao cái tội khinh thường cấp trên thì thằng bên cạnh nói nó bị câm vì … đứt lưỡi
 
Hạng C
27/3/10
845
10
18
wanacar nói:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về bán đất cỡ vài công
Mua chiếc Cờ-ru, vô Ô ếch
Đi off thường xuyên đỡ lạnh lòng.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
26/11/10
763
2
18
HCM
solopidi nói:
em góp tí chuyện giảm xì trét:

thời trung cổ có 1 vị tướng sau khi chiếm thành chiến lợi phẩm được 1 cô gái cực xinh, sắc đẹp cỡ Mai Phương Thuý phải gọi bằng cụ, nên cưới làm vợ luôn. trăng mật chưa được bao lâu thì vị tướng ấy lại phải đi đánh trận tiếp, thấy cô vợ ngon quá mà không thể đem ra trận được nên vị tướng đặt hàng bác thợ rèn làm 1 cái đai đặc biệt gọi là "đai trinh tiết". Đây là hàng độc bởi sau khi khoá vô người thì không ai có thể mở được ngoại trừ vị tướng giữ chìa khoá, còn người vợ vẫn vệ sinh hàng ngày bình thường nhưng "chỗ đó" cái nào đưa qua là nó "cắt đứt" luôn

Ngày khải hoàn trở về việc đầu tiên là ông cho toàn bộ quân lính xếp hàng & tụt quần kiểm tra. Vị tướng rất làm thất vọng vì những đứa được ở nhà toàn con ông cháu cha thân cận tin tưởng vậy mà thằng nào cũng bị cụt cái đó hết chẳng lẽ chém đầu hết thì lấy ai làm lính bây giờ. Đến cuối hàng ông ấy cũng an ủi vì cuối cùng cũng có 1 người trung thành với mình vì cái đó vẫn còn nguyên. Ông nói “được được, ít ra cũng có 1 đứa trung thành, tên gì nói ra tao thưởng. Hỏi hoài mà người lính này khiêm nhường không chịu khai tên đứng im thin thít. Bực mình ông quát lên “nói tên mau” nhưng anh ta vẫn im lặng, tính rít kím cho 1 đao cái tội khinh thường cấp trên thì thằng bên cạnh nói nó bị câm vì … đứt lưỡi

pak solo bị đứt chỗ nào gồi, em thấy pak hok chịu đi đá banh, tay thị hay đút trong .... wần, kaka
tongue4.gif
 
Hạng C
26/11/10
763
2
18
HCM
warning 21+ only :D

4 MEN IN A PRISON CELL,
A RAPIST
A MURDERER
A PSYCO
&GAY.

RAPIST SAYS, “IF THERE WAS A CAT HERE I’D F**K IT TILL IT DIE”
THE MURDERER SAYS “ONCE YOUR DONE WITH IT, I’D TORTURE IT TO DEATH”
THE PSYCO “OH YEAH & ONCE IT’S DEAD I’D F**K IT TILL I DIE”

THE GAY IN THE CORNER VERY SOFTLY SAYS:
“MEOOWN”

24.gif
lmao
 
Hạng D
30/6/10
1.154
0
36
53
Tp.HCM
Kakakakakaka.

Bưu điện không bán tem mà lại cho hồ
Một người đàn ông làm nhiệm vụ quét một bưu điện. Một buổi sáng sớm, khi quét gần một bức tượng người đàn ông khoả thân (là một máy bán tem tự động) thì vô ý làm bức tượng bị vỡ.

Thời gian bưu điện mở cửa thì sắp đến rồi. Hoảng quá, ông ta bèn cởi đồ áo ra, giả làm bức tượng. Thật may, ông ta giống như đúc.
Một bà lão vô gởi thư. Bà ta cần một con tem. Bà ta liền đi đến chỗ bức tượng để mua 1 con tem. Bà lão liền bỏ 1 xu vô miệng bức tượng, rồi cầm cái cần ngay chính giữa để kéo xuống. Lúc đầu cần còn mềm nên bà lão thấy hơi lạ. Cầm cần gặc một lúc thì ông lao công chịu không nổi nên... Bà lão bèn lẩm bẩm một mình rằng:
- Quái thật, Bưu điện bữa nay không bán tem mà cho hồ...
 
Hạng D
25/11/09
4.271
16
38
CADIVI
Em có nhiều chuyện tiếu lâm lắm ... nhưng em cóc post lên đây đâu ... bác nào thích nghe em kể thì chuyến đi Mũi né kỳ này em kể cho nghe , nhưng cấm ghi âm lại rồi post lên đây nhe.... he he
 
28/3/11
994
7
38
52
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif

Bác xe trứng mở cái box này có lí thật.
wanacar nói:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về bán đất cỡ vài công
Mua chiếc Cờ-ru, vô Ô ếch
Đi off thường xuyên đỡ lạnh lòng.