Hạng F
8/4/09
5.641
416
83
50
đâu nhỉ?
ĐƠN XIN TỪ CHỨC
Kính thưa toàn thể thành viên hội X bao gồm bà cả, bà 2 và rau cỏ chính thống cũng như không chính thống.
Sau quá trình một năm dại dột đảm nhiệm chức vụ A mà hội ta kiếm hết người không có nên mới nhét em vào, sau thời gian đeo bình dưỡng khí lặn không sủi tăm của tất cả các thành viên bận rộn và sự loi nhoi của các thành viên rỗi hơi mà giang hồ gọi là chém gió đại cao thủ,
Nay xét vì bản thân tuổi già sức yếu chém không lại lớp trẻ, BQT diễn đàn thì lạch bạch làm cho đấu chí chém gió của em không còn, nhiệt huyết thì bị sung làm tiết canh nhậu, em làm đơn này xin được từ chức A của hội cho đứa nào nhiều chiện hơn em.
Cho dù em có về vườn chăn mẫu, em xin hứa với các bác là khi nào bình oxy hết em sẽ nổi lên nạp và sắp đặt sẵn chỗ cho thế hệ quan chức sắp tới của hội khi về vườn.
Xin kính chào thân ái và đoàn kết.

Ký tên
Nguyễn Văn Người Nhái
PS: xin vui lòng duyệt đơn em trước không thôi bác P từ chức trước thì nguy.
 
Hạng F
8/4/09
5.641
416
83
50
đâu nhỉ?
Chuyện của 3 con vi trùng kể khổ

Vi trùng ráy tai nói:
- Thỉnh thoảng một cái que bông tai chui vào tai để lôi tao ra, nhưng tao trốn kỹ vào sâu bên trong nên nó chẳng làm gì được.
Vi trùng sâu răng nói:
- Cứ hai lần mỗi ngày, có một cái bài chải muốn lấy tao ra nhưng tao chui vào giữa kẻ răng nên nó cũng đành bó tay.
Vi trùng bệnh lậu nói:
- Chỗ tao cũng có một thằng đầu trọc hay đến, nhưng nó cứ ngập ngừng chẳng biết nên vào hay nên ra, rồi lâu lâu nó còn nôn ọe vào người tao.
Vi trùng sâu răng cũng phản ứng giận dữ:
- A, thằng này cũng hay làm thế với tao !
 
  • Like
Reactions: giahuy09
Hạng F
8/4/09
5.641
416
83
50
đâu nhỉ?
“Facebook lạnh lẽo lướt trong veo
Một sờ ta tút bé tẻo teo
chẳng ai comment hơi bị cú
Bấm share về wall khẽ cái vèo
Bão Like lơ lửng là em tắt
Ngõ wall quanh co khách vắng teo
Tựa phím di chuột phang click
Like cho 1 phát động viên nèo ”
 
Hạng D
5/8/09
1.138
544
113
Một cô nàng xinh đẹp và gợi cảm mời một người thợ tới nhà để sửa tivi. Sau khi công việc kết thúc, cô gái trả tiền cho anh thợ, liếc mắt tình tứ và thì thầm như rót mật vào tai anh ta:
- Tôi phải đưa ra một đề nghị bất thường với anh. Nhưng trước hết, tôi xin anh hãy hứa giữ bí mật chuyện này!
Anh thợ chấp thuận ngay và cùng cô gái vào phòng trong một tâm trạng khấp khởi và hồi hộp.
Tiến gần bên chiếc giường ngủ, cô gái nói tiếp:
- Chồng tôi là một người đàn ông yếu về thể chất, có thể gọi là bất lực trong chuyện này. Giờ đây, chỉ có tôi với anh. Tôi là một phụ nữ và anh là một người đàn ông, còn kia là chiếc giường ngủ... - Cô gái ngập ngừng.
Anh thợ hồi hộp giọng hổn hển:
- Vâng, vâng!... Tuyệt quá!...
- Kể từ khi tôi nhìn thấy anh ở ngoài cửa tôi đã... biết anh thích hợp với chuyện đó.
- Vâng, vâng!...
- Vậy anh có thể giúp tôi khiêng cái giường này lên tầng 5 được không...???...!!!
 
  • Like
Reactions: giahuy09
Hạng F
8/4/09
5.641
416
83
50
đâu nhỉ?
Một cậu bé bị nhân viên bảo vệ bắt giữ vì câu cá trộm ở một khu vực cấm với hai giỏ cá đầy.
- Cháu có giấy phép câu cá không?
- Dạ không có. Đây là cá cảnh của nhà cháu.
- Cá cảnh?
- Vâng đúng. Tối tối cháu đem cá ra đây thả xuống để cho chúng nó bơi vài vòng thư giãn rồi huýt sáo là chúng tự quay lại nhảy vào giỏ để lại mang về nhà.
- Nhảm nhí, cá không thể làm thế được.
- Vậy để cháu chỉ cho ông thấy.
- Được.
Vậy là cậu bé thả cá xuống hồ trước sự chứng kiến của nhân viên bảo vệ. Một lát sau.
- Thế nào? Cháu định bao giờ thì gọi chúng quay lại hả?
- Gọi ai lại ạ?
- Cá.
- Cá nào cơ?
 
  • Like
Reactions: tu nhi
Hạng F
15/11/10
9.321
2.960
113
50
ĐƠN XIN TỪ CHỨC
Kính thưa toàn thể thành viên hội X bao gồm bà cả, bà 2 và rau cỏ chính thống cũng như không chính thống.
Sau quá trình một năm dại dột đảm nhiệm chức vụ A mà hội ta kiếm hết người không có nên mới nhét em vào, sau thời gian đeo bình dưỡng khí lặn không sủi tăm của tất cả các thành viên bận rộn và sự loi nhoi của các thành viên rỗi hơi mà giang hồ gọi là chém gió đại cao thủ,
Nay xét vì bản thân tuổi già sức yếu chém không lại lớp trẻ, BQT diễn đàn thì lạch bạch làm cho đấu chí chém gió của em không còn, nhiệt huyết thì bị sung làm tiết canh nhậu, em làm đơn này xin được từ chức A của hội cho đứa nào nhiều chiện hơn em.
Cho dù em có về vườn chăn mẫu, em xin hứa với các bác là khi nào bình oxy hết em sẽ nổi lên nạp và sắp đặt sẵn chỗ cho thế hệ quan chức sắp tới của hội khi về vườn.
Xin kính chào thân ái và đoàn kết.

Ký tên
Nguyễn Văn Người Nhái
PS: xin vui lòng duyệt đơn em trước không thôi bác P từ chức trước thì nguy.
Đại cao thủ
 
Hạng F
8/4/09
5.641
416
83
50
đâu nhỉ?
- Có chuyện gì mà trông cậu khổ sở thế?
- Lũ gián nhà tớ tuyên chiến với gián nhà hàng xóm tối qua.
- Vậy thì cậu phải vui mừng vì chúng tự giải quyết với nhau chứ?
- Nhưng sau đó gián nhà mình thắng, mang về 1.500 tù binh.
- !?!