Em nhớ có thời báo nào có đăng việc bọn Nhật (hay Mỹ, Âu?) làm việc nhiều quá bị stress. Để giải stress, họ tạo ra những phòng giải trí có hình nộm của Manager/ Director rồi vào đấm đá cho hạ hoả mà
. Bác không cho bác ấy xả bớt thì nguy lắm đó
Ha Sonata nói:Bọn đó chạy đầy đường. Không xảy ra gì là tốt rồi. Xóa chúng ra khỏi bộ nhớ. Trong 4rum anh em bảo nhau cùng sống từ tốn văn minh nhưng không sống hèn sống nhục là được rồi. Chửi nó sau lưng cũng chẳng lọt tai nó chỉ bực mình thêm.
Mô phật, thiện tai. Các bác ác mồm, ác miệng quá. Mấy tên như vậy thì em chỉ vái nó.... chui gầm xe công là được rùi.
azurika nói:Mô phật, thiện tai. Các bác ác mồm, ác miệng quá. Mấy tên như vậy thì em chỉ vái nó.... chui gầm xe công là được rùi.![]()
Sạc
hahaha chuyện này em cũng gặp hoài...ngược lại là nhiều khi chạy ngoài quốc lộ. đường thì vắng nhưng xe trước nhất định kg nhường cho em qua. cứ chạy dưới tốc độ cho phép ở làn trái...bố tụi nó, vừa chạy vừa cười. kg hiểu được loại người này. cho chạy 60kmh mà nó cứ chạy 45kmh...
cô nữ đi xe IN bị bác trêu như vậy chửi thì cũng đúng hhihi. gặp em là em lấy đá chọi bác liền hihihi
cô nữ đi xe IN bị bác trêu như vậy chửi thì cũng đúng hhihi. gặp em là em lấy đá chọi bác liền hihihi
Hôm chủ nhật, em chở mẹ đi bệnh viện khám bệnh, ra đến cổ bệnh viện, em đậu trước cổng chờ bảo vệ mở cổng, phía sau 1 chiếc taxi , rồi đến chiếc thứ 3 là chiếc innova biển 60M.... Chiếc Inn này có 1 bác tài tầm U40 lái, cứ bóp kèn in ỏi cả lên bảo là tôi đang vội.
Mấy anh bảo vệ bệnh viện bực mình mắng cả vào mặt bác ấy như tát nước .
Khi ra đường rồi thì đi theo hướng về Ngã 3 vũng tàu, em chạy trước, đúng tốc độ 40, còn bác ấy cú đu theo đá đèn , kèn in ỏi xin vượt. Em nói với bà cả, kệ mịa nó đi, muốn thì cứ vượt phải đi, việc gì phải nhường với cái lão vô văn hóa này. Bác ấy phải theo em đế Ngã 3 thì em đi 1 hướng, bác ấy đi 1 hướng.
Nghĩ lại không biết mình có ép người quá đáng không nữa.
Mấy anh bảo vệ bệnh viện bực mình mắng cả vào mặt bác ấy như tát nước .
Khi ra đường rồi thì đi theo hướng về Ngã 3 vũng tàu, em chạy trước, đúng tốc độ 40, còn bác ấy cú đu theo đá đèn , kèn in ỏi xin vượt. Em nói với bà cả, kệ mịa nó đi, muốn thì cứ vượt phải đi, việc gì phải nhường với cái lão vô văn hóa này. Bác ấy phải theo em đế Ngã 3 thì em đi 1 hướng, bác ấy đi 1 hướng.
Nghĩ lại không biết mình có ép người quá đáng không nữa.