Hồi trước Bitexco có vụ là đổi bất kể hoá đơn gì là được miễn phí đậu xe bất kể thời gian. Em với ông đồng nghiệp ngày nào cũng vắt óc ra kiếm hoá đơn, hôm thì ăn foodcourt, hôm thì dặn mấy chị em ăn foodcourt giữ bill lại, hôm thì xuống làm ly nước mía, còn có bữa bí quá đi ngang food court tiện tay lượm cái hoá đơn trên bàn luôn (vì gửi xe nguyên 1 ngày làm việc là 170-190K nên mới phải cực như thế). Buồn cười nhất là có việc chở đối tác đi cũng ráng thuyết phục nó xuống food court uống nước mía mặc dù nó không muốn uống hehe. Được 2,3 tháng thì thằng bitexco lại đổi , chỉ dành cho member thôi và tói đa 3 tiếng.
Em hay gửi ở:
1. KS Rex: 20K nguyên ngày từ sáng tới 9g tối, gửi ở đây là bác phải đi sớm trước 8g may ra có chỗ đậu và pass là đi tập gym hoặc ăn nhà hàng nếu bị BV hỏi đi đâu (cũng ít khi hỏi lắm). Đi bộ 10 phút tới Bitexco.
2. Rex hết chỗ thì ghé Saigon Center 65 Le Lợi: 20K 2 giờ đâu, giờ sau 10K giờ, thích hợp làm 1 buổi rồi đi về hoặc đi sớm. Đi bộ chừng 7 phút tới bitexco.