Hạng C
30/3/18
669
524
118
Lời văn súc tích hình ảnh đẹp! Chúc gia đình đi chơi vui vẻ, có thêm nhiều ảnh đẹp chia sẻ với mọi người.
 
  • Like
Reactions: siunhanmap1410
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Chào các bác, mấy nay bận quá cộng với chuẩn bị cho F1 vô lớp 1, đến nay em mới có thời gian viết tiếp, hy vọng các bác vẫn theo dõi chuyến đi của em

Ngày 4: Khám phá Phú Yên

Lần thứ 2 đến với vùng đất hoa vàng cỏ xanh, em chỉ lựa chọn tham quan vài điểm theo đúng mục đích ban đầu của chuyến đi là nghỉ dưỡng để phù hợp với sức khỏe của vợ cả em.

Vẫn như ở Đà Lạt, sáng em tranh thủ dậy tập thể dục ở phòng gym của KS, nhưng mà hơi bùn xíu vì phòng gym ở đây tuy máy móc được trang bị với chất lượng tốt nhưng quy mô khá nhỏ so với ở Colline Đà Lạt, em chỉ tranh thủ tập chứ không chụp lun.

Về phòng gọi vợ con dậy đi ăn sáng. Xuống khu vực nhà hàng thì em khá ấn tượng, nhà hàng rất rộng, trần cực cao, ở đây họ có decor các hoạ tiết về biển nữa, có view nhìn ra biển lun
z3651707767863_9b0df9cc5f4b15d3d6de401cce073782.jpg


z3651707765867_37c61f478878b3760e46e56a8ca33ebb.jpg


Chất lượng món ăn cũng rất tốt, phong phú và đa dạng từ món nước, món mặn, cháo, soup, mì, cơm các thể loại, rồi bánh, trái cây, quầy cafe, nước ép... nói chung là em ưng cái bụng.

Bữa sáng heo thì của em
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Vừa ăn vừa nhìn xuống ngắm vợ 2 phơi nắng
z3651707765612_690e622dbe6ce40ccaba85ec96ac573f.jpg


Trong lúc ăn sáng thì em lên kế hoạch cho ngày hôm nay:
_Sáng: tham quan bãi Xép - nơi quay phân đoạn trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"; thăm nhà thờ Mằng Lăng cho vợ cả em cầu nguyện; checkin vài tấm ở đập Tam Giang trên đường từ nhà thờ ra QL1A.
_Trưa: chạy ra Sông Cầu ăn hải sản ở quán của thằng cốt em, sau này đạp 1 lèo về KS ngủ nghỉ.
_Chiều: tắm hồ bơi rooftop của KS, tối đi ăn mắt cá ngừ đại dương, uốn cafe rooftop ở KS, đi ăn bánh canh hẹ đêm.

Gét gô thôi các bác.

Từ KS chạy ra bãi tắm Sao Việt bằng đường ven biển luôn cũng khá nhanh, đâu đó tầm 25p.

Tới khúc này là quẹo vô nha các bác
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Mua vé vô cổng 20k/người lớn, giữ xe miễn phí lun, đã.
Chỗ này có 2 khu:
1. bãi tắm phía dưới rất đẹp nhưng chưa bao giờ em ghé, có thể do mục đích tới đây chỉ muốn ghé chụp hình khu có quay phân cảnh phim chứ không phải ghé tắm.
2. Khu quay phân cảnh phim.

Quay lại khu này sau 2 năm, em nhận thấy cỏ trên đồi đã bớt xanh hơn, nhưng cảnh phía dưới thì vẫn vô đối nha các bác

Đường dẫn lên đồi
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Tranh thủ nhờ vợ cả chụp cái
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Em chụp lại cho vợ cả
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Nhìn vậy chứ nắng bể đầu ak các bác. À còn cái nữa, người ta đã căng dây cảnh báo không được bước qua vì phía dưới là vực rất nguy hiểm, nhưng mà các bạn GenZ vẫn vô tư xé rào chụp hình, buồn.
Tranh thủ chụp vài kiểu xong lên xe đi tiếp vì F1 có vẻ hơi buồn. Đạp tới nhà thờ Mằng Lăng thôi nào.

Đúng ra là đi thẳng để tham quan Gành Đá Đĩa với Gành Đèn nữa, nhưng mà 2 điểm này em đã tham quan hồi 2020 rồi nên nay bỏ qua lun, chỉ cho vợ cả thăm nhà thờ thui. Do vậy em quẹo ra QL1A để đi. Vừa quẹo ra QL1A là có quán bánh hỏi lòng heo - cháo lòng Hòa Đa cũng đáng để thử lắm nha các bác.

Một phần bao gồm lòng heo đủ thứ, bánh hỏi, rau sống, bánh tráng. Cuốn lại chấm nước mắm rồi đớp 1 cái cũng khá phê. Có thêm tô cháo để cuối buổi các bác húp cho ấm bụng nữa.
Giá là 80k/ người, đi bao nhiêu người thì quán sẽ làm khẩu phần ăn đủ cho từng ấy người.
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Mà chỗ này có 2 quán, quán bên tay phải chiều từ Tuy Hòa ra, và quán đối diện. Em ghé quán cùng chiều đường trước mà hết, họ chị qua bên kia. Hỏi thăm thì họ bảo bên kia là dì, còn họ là cháu, mà họ chỉ bán 60k trong khi dì thì bán 80k, khó hiểu vãi.

À mà hình này em hồi em đi dịp 30/4 - 1/5, em lôi lại chia sẻ thêm cho các bác chứ đợt này em không ghé ăn.
Ra QL1A đạp ào ào thì cũng tới đường quẹo vào nhà thờ. Nhà thờ Mằng Lăng cũng khá nổi tiếng, các bác google thêm giúp em thông tin nghen

Vợ 2 checkin, vẫn làn da trắng pha cà phê sữa của em sau mấy trận mưa từ SG lên ĐL
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Em cũng xin vợ cả chụp cho bô
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Lưu giữ kỉ niệm cho vợ cả trong lần viếng thăm nhà thờ, à các bác nhớ tham quan thêm đền Á Thánh Andre Phú Yên bên trong nhà thờ, nơi này trưng bày các quyển kinh thánh, thông tin của của Thánh, và một hang làm lễ nữa.

Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp

Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp

Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Đồng hồ cũng gần 1h rồi, tranh thủ đạp ra Sông Cầu quán của thằng cốt em ăn trưa thôi các bác. Trên đường ra như em nói sẽ đi ngang đập Tam Giang, ghé checkin phát

Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Đạp thêm 35km sau 40p là em tới quán ùi.
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Mà đường QL1A đoạn từ Tuy Hòa ra Sông Cầu có lẽ là đoạn xấu đau xấu đớn nhất trên nguyên trục QL1A mà em đã đi bữa giờ. Hồi 2020 em đi là ổ gà ổ voi chi chít, nay đi lại thì được vá rồi mà chắc sau mùa mưa nó cũng banh ta lông lại. Mong là Phú Yên quan tâm tu bổ lại chứ tuyến đường huyết mạch mà đi chán quá.

Quán này thì em có chia sẻ ùi, trong bài Về với Tây Nguyên đại ngàn, các bác cần thêm thông tin thì đọc lại giúp em, link em có để ở đầu trang 1 lun.

Trưa nay em ăn tôm sú biển đột biến, ốc lông (món này ngon nhưng trong SG không thấy bán), cua gạch, sò dương nướng, và tô cháu hào đặc sản của khu này
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp

Lột ra nó vừa y cái chén cơm luôn nha các bác
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Ốc lông em nói đây
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Và tô cháo hào siêu kinh điển, hàu ăn hoài không hết.
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp

Em ăn 8 chén cháo, vợ ăn 4 chén, F1 ăn 2 chén mà sau cũng vẫn còn lại 1/3, tô này phải 4 người lớn ăn mới nổi
Giá cả thì cũng rất vừa túi, hai vợ chồng em với F1 ăn cành hông chỉ thiệt hại nhiêu đây
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Căng bụng rồi thì tranh thủ đạp về lại KS nghỉ ngơi rồi đi tắm hồ bơi thui các bác.
Từ quán về KS hết 67km, em đạp 1h15p tới:D

Về phòng đồng hồ vừa đúng 16h, vợ con em ngủ trên xe rồi nên thay đồ đi bơi lun, em hơi bùn ngủ xíu mà chơi lun, đi chơi mà ngủ gì

Chợp cho vợ cả tấm hình view từ phòng
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Tụi em xuống tắm biển trước, mà hôm nay biển có sứa hay sao mà ngứa quá, mặc dù nước cực trong, nên tắm 1 lát đành quay lên hồ bơi rooftop.

Cả nhà chụp hình trước khi xuống biển
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp

Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Và ngứa quá nên lết lên hồ bơi rooftop
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


F1 của em, tắm biển với hồ bơi là không có khái niệm thời gian
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Từ lầu 17 nhìn toàn cảnh biển Tuy Hòa cũng ra gì lắm nha các bác
Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp


Tắm 1 hồi tới 18h hồ bơi đóng cửa, mà F1 tắm chưa đã nên xuống hồ bơi cạnh biển tắm tiếp. Tới gần 19h trời cũng tối nên em phải năn nỉ F1 lên, mà nó thì cứ cho con tắm thêm xíu nữa đi ba, lạy luôn.

Tranh thủ về phòng tắm rửa rồi đi ăn mắt cá ngừ đại dương ở quán bà Tám. kêu 2 mắt và dĩa mì xào hải sản cho vc em, còn F1 thì đã mua hộp cơm sườn cho ăn vì thèm quá.

Khúc này hệ thống báo giới hạn up 30 file hình thôi, em chuyển qua nha các bác!
 

Attachments

Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Theo cảm nhận của em là ăn không ngon lắm, so với hồi em ăn ở Quy Nhơn năm 2020.
Ở đây không có đốt cồn cho nóng mà mang từ bếp ra luôn, nên để 1 hồi nó tanh

z3651707745758_fc63482a903e99c4482e8c5052c8ab09.jpg


Mắt 45k/phần, dĩa mì xào 120k. Quán cũng có thêm nhiều món nữa mà ăn vậy thôi các bác, tối đi ăn bánh canh hẹ nữa.

Ăn xong thì bạn học của vợ em ở Tuy Hòa gọi uốn cafe gặp mặt sau 10 năm chưa gặp. Em nói vợ rủ lên lầu 17 của khách sạn uốn luôn, là chỗ cạnh hồ bơi luôn ak các bác

View cũng khá ổn nha các bác
z3651707751432_4756fbee349d63102b4e89ea0d00ec2a.jpg


Đèn hiệu của KS trên cao, đi dưới đường là nhìn thấy liền
z3651707753469_b0d65497a7cdf288dacc12ffe0c697f4.jpg


Trên này vừa phục vụ cho khách ở KS, vừa phục vụ khách ngoài nữa. Có thể vì view đẹp nên khách uốn cũng khá đông, ban đầu em phải ngồi trong, lát sau mới có bàn bên ngoài. Đồ uốn cũng ok, giá cũng hợp lý, chỉ tầm 45-60k/ly, chịu.

Cà kê dê ngỗng xong bạn của vợ em dẫn đi ăn bánh canh hẹ. Buổi tối ở Tuy Hòa thì các bác ăn ở đường Điện Biên Phủ, có tầm 4-5 quán bán kế nhau. Bạn em dẫn ăn ở quán 78
z3651707757984_4ddcb412104d909e480212d93cc21bcb.jpg


tô này có 20k thôi các bác, ngon, nên thử.


z3651707758620_45e28836b9860c3367825edbd4304565.jpg


Ăn xong thì cũng 22h rồi, tạm biệt bạn của vợ em rồi cả nhà về KS ngủ nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho chuyến đi 550km về lại SG ngày mai.

Ngày 5: Tuy Hòa - Sài Gòn.

Hôm nay ngày cuối ở Tuy Hòa, cả nhà tự thưởng ngủ nướng 1 bữa, em cũng không dậy tập gym luôn. Nói nướng vậy chứ cũng 8h dậy rồi các bác, xuống ăn sáng rồi cho F1 đi bơi nữa.

Nắng bể đầu mà tụi nhỏ chơi khỏe thiệt. Xuống hồ bơi cạnh biển chơi, F1 em gặp đồng bọn, chơi đã luôn. Có đâu tầm 7-8 bạn cũng trạc tuổi F1 em, mà ba mẹ các bạn đó không ai xuống bơi, có mình em xuống sẵn quản tụi nhỏ lun. Tắm hồi tới 10h30 em phải kêu F1 lên nghỉ, mấy bạn kia cũng bị kêu lên luôn chứ nắng quá rồi, tắm nữa sợ bệnh.

Về phòng dọn đồ rồi trả phòng, sắp hành lý hết lên xe thì cũng vừa 11h. Tối qua bạn vợ em có rủ qua nhà chơi cho biết, nằm trên đường từ Tuy Hòa đi Vũng Rô, Đại Lãnh. Lượt đi thì em chui hầm rồi, nên về quyết định đi đường đèo Cả cho đẹp, sẵn bạn rủ qua nhà chơi luôn, quá tiện.

Em đã đi đường ven biển từ Bà Rịa - Phan Thiết - Bàu Trắng- Phan Rí Cửa - Liên Hương - Mũi Dinh rồi, nhưng phải công nhận đường ven biển Phú Yên theo em là đẹp nhất, còn đẹp nhất Việt Nam hay không thì em không dám khẳng định vì em chưa đi mấy chỗ kia:D

Từ Tuy Hòa đi đường ven biển ngược vô SG thì sẽ gặp rất nhiều bãi biển còn hoang sơ, rồi mới tới bãi môn, Mũi Điện (mũi cực Đông - nơi đón ánh nắng đầu tiên của cả nước). Đặc điểm chung các bãi này là đẹp kinh khủng, khí hậu khắc nghiệt nhưng đổi lại được thiên nhiên ưu ái quá nhiều cảnh đẹp.

Các bác mà muốn chụp hình hay quay clip thì phải đi từ đường ven biển ngược vô lại Tuy Hòa, còn từ Tuy Hòa chạy về thì ngược hướng. Em cũng vậy, phải chạy lên gần bãi Môn rồi đi ngược về để chụp hình mới chịu được, cảnh đẹp chịu không nổi mặc dù nắng bể đầu

Tấm này em ưng ý nhất, nhìn đã kinh khủng

Đà Lạt - Phú Yên! Chuyến đi Hè năm con cọp

Bác nào có chơi flycam quay là hết bài luôn

Làm mấy tấm cho vợ 2 với em
z3666823160861_f0590427c8cc8daed7818a2f43ba33b5.jpg


z3666823169101_e3e440ccba93d969a97c57b175208866.jpg

z3666823197384_b210aff9a0beebe109aa50b959e633c3.jpg

z3666823179567_2801bbd03b01ad8f0c553d169f39f05b.jpg

z3666823211936_18714683ee49b171919b3ee833ff6639.jpg

Nhìn biển này xong đôi lúc không còn cảm giác muốn đi Vũng Tàu Phan Thiết luôn ak các bác.

Làm xong vài bô kỉ niệm thì tranh thủ đạp về thôi, từ chỗ em chụp hình chạy 1 đoạn nữa là tới bãi Môn, Mũi Điện nha các bác. Đợt này em không đi nhưng lôi hình cũ up lại cho các bác tham khảo lun

Hình này em chụp bãi môn từ đỉnh hải đăng Mũi Điện trong chuyến đi 2020, phê không tưởng, hình gốc chụp bằng điện thoại không chỉnh sửa gì luôn ak các bác
z3666830664904_af9a6b834dc67e32f26efea3295709d1.jpg


Còn đây là Mũi Điện, em cũng chụp từ đỉnh hải đăng, phía dưới có bảng ghi cột mốc, mà đợt đó em không xuống chụp
z3666830672337_ccbd78896d206094673eb5023deab99a.jpg


Cận cảnh bãi Môn từ góc nhìn bên dưới
z3666830666736_126cc83de9c7ef7a156b05436983437f.jpg


Đến đây thì muốn xỉu rồi phải không các bác, đẹp quá chịu không nổi. Chạy tiếp nữa là sẽ gặp Vũng Rô với di tích đoàn tàu không số, rồi các nhà bè ăn hải sản, xong tới Đại Lãnh, những chỗ này thì em lại không chụp vì tranh thủ đạp.

Quay lại chuyến hành trình lần này của em, sau khi chụp hình xong ở đường ven biển thì em tranh thủ đạp về Nha Trang ăn tiếp cơm gà theo chỉ đạo của vợ cả em, lý do: thèm. Ok sếp chỉ đạo thì làm thôi. Đi đường đèo Cả thì không tốn phí 98k như đi hầm mà cảnh lại đẹp, chỉ có điêu lâu hơn tầm 30p.

Về tới quán cơm Hà ở Nha Trang lúc 14h, lúc này mắt em cũng hơi muốn híp híp. Bổn cũ soạn lại: 2 cơm gà chặt, 1 cơm gà xé cho F1. Hốc xong tranh thủ đạp về SG nữa, còn tới 450km.

Ăn xong vợ cả kêu em tìm chỗ ngủ miếng, mà em cảm thấy sức khỏe còn tốt, với lại khúc từ Nha Trang vô Phan Thiết đường đẹp nên tranh thủ đạp nhanh. 14h30 rời Nha Trang, dự kiến 18h30 sẽ có mặt ở Phan Thiết dừng lại ăn tối.

Nhìn F1 ngủ ngon lành trên ghế em cũng yên tâm vững chân ga.
z3666865013607_11dcb3e5f523ff5bb2c9ba92c4c8f57e.jpg


18h, còn cách Phan Thiết 30km nữa mà lúc này em buồn ngủ quá rồi, mắt cay xe nên tìm chỗ ngủ thôi. Khổ nỗi giờ này mấy quán võng hình như đóng cửa nấu cơm tối hết rồi, nên em tấp vô cây xăng Petrolimex xả lũ cái rồi ngủ trên xe luôn

Xe rộng cũng tiện vãi các bác, nằm ngủ thẳng chân luôn, mượn cái gối ôm của F1 nữa
z3666823233822_a073093e410a12e669afed83200293a1.jpg


Nằm được 40p mà đã gì đâu, trời sập tối luôn ùi, dậy đạp vô Phan Thiết ăn chứ bụng cũng đói ùi

Đúng 30p sau em có mặt tại chợ Phan Thiết
z3666865867717_0766561a2bf4869caae490cc331660ed.jpg


Làm tô hủ tiếu, uốn ly nước mía lấy năng lượng đạp tiếp đoạn đường chông gai nhất và cũng là ngán nhất chuyến hành trình.

20h cả nhà em lên xe, còn 200km nữa với thời gian lái xe dự kiến 3h30p. Đạp thôi, nhớ nhà quá rồi. Hôm nay thứ 6, mà đi giờ này nữa nên xe cũng tương đối vắng, em đạp ào ào, bảng cho nhiu chạy nhiu, chỗ nào cho vượt vượt tuốt, sắp vào cao tốc thấy vắng nên chạy cao tốc lun.

Đúng 23h15 em có mặt tại nhà ở đường Lê Thị Riêng Q12
z3666866734106_74a9b3b4f46a30435665f31a265aae15.jpg


566km, ~11 tiếng nổ máy xe, trừ 40p em đậu ngủ thì còn 10h15p lái xe, tốc độ trung bình 55km/h
Phê có, mệt có vậy chứ lúc này vợ con em lên ngủ chứ em còn ở lại dọn dẹp xe nữa. Em phải dọn, sắp xếp ngăn nắp lại bên trong xe thì mới chịu được, còn mai thì mới mang em nó đi rửa hút bụi sau.

z3666866735860_89cc1a43cd72a40710594ea5724bc349.jpg


Kết thúc chuyến hành trình 5N4Đ một cách tốt đẹp, với tổng quãng đường 1355km đi qua hầu hết các loại địa hình: từ đồng bằng, bình nguyên, cao nguyên, các thể loại đèo dốc...được trải nghiệm thêm nhiều điều mới, và đặc biệt là mong muốn cho F1 em có chuyến đi kỉ niệm trước khi vào học lớp 1. May mắn là cả gia đình đều khỏe mạnh và bình an sau chuyến hành trình không dài nhưng cũng không ngắn.

Có lẽ phải chào tạm biệt các bác ở đây. Hy vọng bài chia sẻ của em sẽ giúp các bác có thêm động lực để có thật nhiều chuyến trải nghiệm tuyệt vời cùng gia đình.

Cám ơn các bác đã theo dõi!
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Phải công nhận bác chủ rất đam mê chụp ảnh. Em đi chơi thì cũng ít khâu này. tuy nhiên rất đẹp và rất hay. làm động lực cho anh em đi.
dạ vừa đạp ga vừa bấm máy nhìn chung thì cũng nhàn mà bác:D
Do vc em đều thích đi du lịch cũng như chụp ảnh lưu giữ lại kỉ niệm nên em mới bất đắt dĩ thành phó nháy bác ơi