Do em xuất phát sau vào lúc 2am và đến ĐL lúc 7am hy vọng sẽ kịp đi chơi với đoàn. Nhưng khi đến nơi thì chưa lão nào chịu thức dậy cả nên em đành mở tuor riêng mình tạm thời vậy.
đầu tiên là cafe và ăn sáng cùng vợ con
xong xuôi việc đầu tiên là viếng chùa Tàu tại đường Khe sanh (do làm nhiều việc ác quá nên giờ hối lỗi đây)
Tung tăng đi chụp hình dạo ( vì rảnh quá mà)
Con gái em sau khi ngủ tại nhà được 1giấc dài mới khơi hành nên đến nơi vẫn rất tươi tắn
dịp lễ vu lan, con gái nũng nịu "con yêu mẹ lắm"
Sau khi tung tăng thoả thích thì nhận cuộc gọi từ đồng bọn báo cáo vừa thức dậy nên bọn em quyết định em đi công việc bên P9 tí trong khi bọn ác ăn sáng và sau đó gặp nhau tại cafe Mei
sau chầu cafe sáng tỉnh người cả nhóm quyết định điểm đầu tiên khám phá là đây
em được đưa lên đỉnh bằng chiếc U-oat có cà sunroof