Hạng B2
22/4/09
482
5.496
93
Chiều hôm qua khoảng 2h đổ hết 28B, ghé quán cơm niêu Thảo thì gặp một xe ford Escape gắn logo Otosaigon.
28B tệ toàn tuyến, đi xong nhức hết mình mẩy
 
  • Like
Reactions: thichmexe
Hạng B1
19/10/20
73
104
33
28
mấy anh cứ đi 28B nhiều nhiều, để em yên tâm đi 28 luyện vô lăng. đợt lễ rồi 28b thì đi nối đuôi kéo dài từ đầu đèo, còn 28 thì mình em 1 đường, tha hồ chạy :))
 
Hạng B1
23/3/14
59
46
18
mấy anh cứ đi 28B nhiều nhiều, để em yên tâm đi 28 luyện vô lăng. đợt lễ rồi 28b thì đi nối đuôi kéo dài từ đầu đèo, còn 28 thì mình em 1 đường, tha hồ chạy :))
28 đi đỡ hơn 28B ko bác? Bữa em đi 28 về ê ẩm hết người
 
Hạng D
16/8/07
1.908
616
113
53
28 đi đỡ hơn 28B ko bác? Bữa em đi 28 về ê ẩm hết người
Rất là đỡ hơn, nhưng bác thấy đó, ít xe vô cùng. Vì cái quan trọng nhất là người nhà trên xe sẽ say xe hơn say rượu đó.
 
Hạng B1
19/10/20
73
104
33
28
28 đi đỡ hơn 28B ko bác? Bữa em đi 28 về ê ẩm hết người
28 thì đỡ xấu hơn 28B, đoạn tệ nhất của 28 thì cũng cỡ bằng mấy đoạn rêm rêm bên 28B thôi. Trước tết em đi thì phía Bình Thuận họ lát lại nhiều đoạn mới rồi, lát nguyên con đường dài chứ không phải dặm vá như 28B. Có điều 28 thì cua rất nhiều, đèo quanh co liên tục, đi gia đình rất dễ ngợp và say xe, thích hợp đi một mình thôi.

Nên nếu đi SG-ĐL thì cứ đi QL20 là vẹn đôi đường. Chiều đi thì cứ 7h tối vào cao tốc, chiều về thì cứ 4-5h xổ đèo là được.