Tí nữa bị lừa các bác ơi!
Hôm trước em đọc bài của mợ Nắng đưa ra những kinh nghiệm khi mới khai trương. Vừa rồi em có dặn nhân viên của em về những kinh nghiệm đó.
Trưa nay có 2 người: 1 nam 1 nữ. Vào gặp nhân viên em, nói là cán bộ trên Phường xuống.
???: chủ ở đâu
NV: dạ, đi ra ngoài rồi.
???: cho Chị số điện thoại.
NV:...chần chừ....
???: Anh chị ở trên Phường, đưa số điện thoại để chị nói chuyện. có gì đâu mà lo.
NV: cho số đthoại.
???: giả bộ gọi cho em. " vậy là còn thiếu 2,6 triệu, giờ nói "NV" đưa đủ luôn phải không? ầ à, để chị nói "NV", em khỏi gặp phải không.
NV: Chị đợi em gọi cho anh Giai.
???: khỏi, anh Giai nói khỏi gọi.
NV: Chị ơi em không có tiền ở đây, người giữ tiền đi ăn cơm rồi. Chị đợi em chút tí có tiền.
???: zọt
Đúng là quân lừa đảo he he.
Hên là cẩn thận.