Hạng C
20/6/12
675
670
93
phongcar nói:
Đặc sản Cà Mau nói:
Hagen74vn nói:
Đừng tưởng xuất khẩu thành thơ,
Nhiều khi cũng... xuất ... xụi lơ mấy ngày.
Đừng tưởng hội chảng là "ngay",
Sổ tay thù vặt ổng hay gối đầu.
Mem nào vớ vẩn không đâu,
Ông thì bem nick còn lâu mới hồi.

Đọc thơ hội trưởng chết cười,
Ngẫm đi ngẫm lại ở đời đúng ghê.
Cứ tưởng és ô és là khô,
Không ngờ cũng biết làm thơ rất vần.
Sự đời bấn bận ngàn lần,
Nhưng khi cao hứng cũng xuất vần ra thơ.
phải chăng bác đối tặng bài này dành riêng cho chủ thớt :D:D:D
Chắc vậy rồi...:D
24.gif

Suỵt!!!!!
Nói nhỏ các bác! Ổng có cuốn sổ tay thù .... vặt! Em vô can nha HT! Kha kaka!
 
Hạng D
2/9/09
2.548
4.984
113
Tp.HCM
HỰ HỰ HỰ
Ừ thì núi thấp núi cao
Thì sông mới chảy, thì ao mới tù
Ừ thì ở dưới sướng hơn
Ở trên cũng sướng, thầy tu cũng nghiền (trên núi)

Ừ thì chẳng đẹp nhưng hiền
Chẳng nhiều thì ít, cứ liều là xong
Ừ thì không nói chẳng câm
Giả mù giả điếc khỏi lâm phiền lòng

Ừ thì có tóc cũng tu
Miệng vâng dạ bẩm nhưng lòng chẳng cam
Ừ thì không của cũng sang
Trên răng dưới dép, gót dài như tây

Ừ thì không uống cũng say
Chân khều, tay mó...bảo say là huề
Ừ thì khỏi đợi khỏi chờ
Khỏi âm khỏi nhạc khỏi vần khỏi thơ

.........
 
Hạng B1
4/4/13
62
2
18
Đừng tưởng cao tuổi mà chê
Một đêm mấy cái, em phê mấy ngày
Đừng tưởng già không biết cày
Một đêm mấy cái, mấy ngày còn phê

Tặng bác Hà
19.gif
19.gif
19.gif
 
Hạng D
2/6/09
1.164
139
63
TPHCM
Chú Tỏi nói:
Đừng tưởng Hội trưởng khoai to
Lão tuy cũng có dưng hok còn xài
Em xác nhận là có nè vì hôm Tết ở ĐN em và ông biêu_9937 có đi khám phá ĐN lúc khuya có rủ ổng đi chung nhưng ổng nói giờ này anh hết lên nổi rầu...:D