Hạng C
19/10/07
588
6
18
Re:Dalat, rủ rê mùa hè 2012

Xe đã bão dưỡng thay nhớt
Xăng đầy bình
Voucher nằm trong balo
Bộ đàm đang sạc
Hôn thú kiếm không thấy ack ack hay là không có ???

Thui kệ giờ chuẩn bị làm vài cuốc xe ôm rùi ngủ lấy sức mai có mẹt trước 5g quyết không cho HP có cơ hội lên đời xe :D
Xe số 11 báo cáo hết
 
Hạng D
29/9/10
1.183
4
38
Re:Dalat, rủ rê mùa hè 2012

Em đi có chút từ trưa đến giờ, phát sinh đến 6 trang, update mệt nghỉ.:mad:.
 
Hạng D
4/5/10
1.745
41
48
67
cf2d.goodforum.net
Re:Dalat, rủ rê mùa hè 2012

Xe không đi DALAT, nhưng cũng vừa thay nhớt về,8 lít TOTAL,luôn công 800 ngàn.bảo dưỡng xe ngon mà cứ quang quẩn SAIGON không,thèm đi chơi giống mấy bác quá.
Khi nào về có quà cho vantrung nhé!
 
Hạng D
9/11/09
1.939
122
48
Re:Dalat, rủ rê mùa hè 2012

Quyết tới cùng thế là em ôm balo ra bến xe tìm chuyến đò...
DALAT HÈ 2012: CHƯƠNG TRÌNH_TRANG 1 và 85


Sau vài phút lò mò thì em củng yên bàn toạ tại giường số 2 bên phụ...
DALAT HÈ 2012: CHƯƠNG TRÌNH_TRANG 1 và 85
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Re:Dalat, rủ rê mùa hè 2012

Câu chuyện mượn máy bộ đàm
Tối qua gọi cho Phan tèo mượn bộ đàm thì hắn bảo : Sáng mai em mang qua cho Bác. TRưa nay gọi hắn bảo là quên tối ghé nhà lấy.
Chiều nay hắn đi nhậu mất tiu không bít có nhớ đường mà dzìa với mụ vợ già hem???
Trưa nay gọi cho Đàm Cả Tú hỏi mượn, lão ta gật đầu lia chia và bảo tối ghé nhà lấy, tớ xạc đấy pin cho. Tối gọi thì hắn trốn vào mền ngủ mất dạng.
Haidza, mất hết quyền trợ giúp lun. Mai mình mò mẫm đi chay dzị, đếch thèm thèng cu nào nữa.
 
Hạng D
9/11/09
1.939
122
48
Re:Dalat, rủ rê mùa hè 2012

Rồi...kiểu nay chắc em nhảy xe khác quá...tình hình xe này hư bình, hut dau,...ben xe bắt tài ra khỏi bến đúng 7:00pm và thế là nhà xe huy động 8 anh đẩy xe ra khỏi bến...sặc...
DALAT HÈ 2012: CHƯƠNG TRÌNH_TRANG 1 và 85
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Re:Dalat, rủ rê mùa hè 2012

Mr Fil nói:
Câu chuyện mượn máy bộ đàm
Tối qua gọi cho Phan tèo mượn bộ đàm thì hắn bảo : Sáng mai em mang qua cho Bác. TRưa nay gọi hắn bảo là quên tối ghé nhà lấy.
Chiều nay hắn đi nhậu mất tiu không bít có nhớ đường mà dzìa với mụ vợ già hem???
Trưa nay gọi cho Đàm Cả Tú hỏi mượn, lão ta gật đầu lia chia và bảo tối ghé nhà lấy, tớ xạc đấy pin cho. Tối gọi thì hắn trốn vào mền ngủ mất dạng.
Haidza, mất hết quyền trợ giúp lun. Mai mình mò mẫm đi chay dzị, đếch thèm thèng cu nào nữa.
có đi ngang nhà em không lấy cái bộ đàm của em sài, em sạc sẵn luôn cho.