Gần nhà em thấy có chiếc nissan bluebird 1988 cũ nhưng có vẻ còn tốt , mới thấy hắn chạy SG - Tuy Hoà về , xe vẫn để cũ cũ xấu xấu , hắn đòi 80 , bác thích thì em sang chụp hình cho , ngay chợ đầu mối Tân xuân .
Xe cũ khac hẳn xe quá cũ. Thích gì rồi cũng mất công sức vì nó. Xe mới thì cũng phải chăm nhưng ko vất vả lắm, cần tiền to.
Xe cũ tiện là ko bo bo nhìn ngó, vứt đâu cũng ít lo, ra đường gặp hổ báo cũng ko ngại mấy. Nhưng cũ quá thì mệt, nhất là kiến thức về xe ít, thới gian ko nhiều càng khổ. Ko khéo thì cõng việc. Thôi thì thích cứ mần để trải nghiệm, thoả lòng cũng hay?
Xe cũ tiện là ko bo bo nhìn ngó, vứt đâu cũng ít lo, ra đường gặp hổ báo cũng ko ngại mấy. Nhưng cũ quá thì mệt, nhất là kiến thức về xe ít, thới gian ko nhiều càng khổ. Ko khéo thì cõng việc. Thôi thì thích cứ mần để trải nghiệm, thoả lòng cũng hay?
e cũng vote 1 phiếu cho Kia CD5
Là đờn ông ai mà ko mê đờn bà & xe
Matiz đi ngon hơn CD5 (CD5 đi ko quen hay tắt máy vì sd bình xăng con)

dạ e cuoi vk2 ròi bác? vk lành có, mất trinh có mất nết có , .....cavet hoàng lương cũng có. hihi.Cảm ơn lời chia sẻ chân thành của bác . e cũng cobf trẻ mà . chắc tầm 1 2 năm nữa bác à . vào hỏi và tham khảo các bác để có thêm kinh nghiệm . bác cưới vk 2 chưa
Quan điểm của e thì xe phải phục vụ cho mình. Chứ hầu lại nó thì không nên. Mua xe cũ 10 15 năm đỗ lại thôi.
Nếu là e sẽ tiếp tục cày bỏ đam mê qua 1 bên, khi đủ tiền xúc luôn con cứng cáp hơn chạy cho nhẹ cái người.
Nếu là e sẽ tiếp tục cày bỏ đam mê qua 1 bên, khi đủ tiền xúc luôn con cứng cáp hơn chạy cho nhẹ cái người.
60chai thuê xe tự lái or đi làm tài cho nó thoả mãn niềm đam mê bác ah.Xin lỗi anh chủ, mình xin bàn ra, bác cố nhịn thêm, mua con tốt hơn, đi sướng hơn, an toàn hơn, lỡ ko may rước của nợ là khổ đời, còn nếu anh muốn trải nghiệm, 60 triệu coi như thí bỏ thì ok, mà 6 tháng đi đăng kiểm 1 lần cũng tốn lúa nữa.
mua xe này thì làm gì che nắng che mưa....trời nắng kèm dù ( ô ) quạt cây, trời mưa mang áo mưa