Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Phen này dọa cho 1 phát là vãi đái cả lút bác Vinh nhỉ?vinh99vn nói:<h1>Ngân hàng có thể bị tòa án tuyên bố phá sản</h1> http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/ngan-hang-co-the-bi-toa-an-tuyen-bo-pha-san-2014011601395594017ca34.chn
Khi bị dỡ bỏ kiểm soát đặc biệt, các ngân hàng có thể bị tòa án tuyên bố phá sản chỉ trong vòng tối đa 15 ngày.
Đó là quy định mới nhất của dự thảo luật Phá sản (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong ngày 15.1.
Trước đó, tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung, trong đó gồm cả ngân hàng được coi là các đối tượng "không thể đổ vỡ" vì liên quan đến tiền gửi của đại bộ phận người dân, sự an toàn của cả hệ thống tài chính quốc gia.
Nhưng tại dự thảo lần này, luật Phá sản đã dành hẳn một chương quy định về thủ tục phá sản của các tổ chức này. Một nội dung rất mới của dự thảo luật là việc áp dụng các quy định về thủ tục phá sản của TCTD. Đa số ý kiến của các Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành.
Theo dự thảo, cứ khi nào Ngân hàng nhà nướccó văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà TCTD vẫn mất khả năng thanh toán thì trong vòng 15 ngày tòa có quyền tuyên phá sản.
Điều đáng quan tâm, khi ngân hàng đóng cửa, thứ tự phân chia tài sản, tiền gửi, tiền vay… sẽ như thế nào? Theo quy định, thứ tự đầu tiên sẽ là các khoản hoàn trả đặc biệt. Tức TCTD trước khi phá sản được vay đặc biệt của Ngân hàng nhà nước, TCTD khác nhưng vẫn không phục hồi được mà bị đóng cửa thì phải hoàn trả khoản này trước khi thực hiện việc phân chia tài sản.
Tiếp đó, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản, người gửi tiền, tài sản… tại ngân hàng phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và các hồ sơ giấy tờ liên quan với Chấp hành viên để nhận lại tài sản của mình. Trong trường hợp có tranh chấp thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
Theo Anh Vũ
Ké thớt, 1 yếu tố để các bác đổ tiền vô nhà đất. Giữ tiền, vàng, chứng hay bitcoin... giờ khó quá
Đi massage để các em lác mắt thì đơn giản lắm bác Minhquan2008 à. Bác cứ khai trong ví anh có 100$$ để bo cho em. Nói thật là em không khuyến khích cái khoản này đâu nhéMinhquan2008 nói:Bác Mèo quả là kinh nghiệm ở hầu hết các lãnh vực! Kể cả ăn chơi! Thật cao thủ võ lâm!
Thế giờ đi Massage khai...buôn gì để mấy ẻm lác mắt bác hỉ! À có lẽ khai quen mấy anh XXX!
hahaha!Minhquan2008 nói:Bác Mèo quả là kinh nghiệm ở hầu hết các lãnh vực! Kể cả ăn chơi! Thật cao thủ võ lâm!
Thế giờ đi Massage khai...buôn gì để mấy ẻm lác mắt bác hỉ! À có lẽ khai quen mấy anh XXX!
Cực coolllllllllllllllll!Meo Quay nói:hahaha!Minhquan2008 nói:Bác Mèo quả là kinh nghiệm ở hầu hết các lãnh vực! Kể cả ăn chơi! Thật cao thủ võ lâm!
Thế giờ đi Massage khai...buôn gì để mấy ẻm lác mắt bác hỉ! À có lẽ khai quen mấy anh XXX!
Thời hoàng kim của BDS nó xa rồi! giờ đi massage mà cũng bị các ẻm nó khinh đới!
Công nhận ở xứ mình làm ăn cái gì mà cứ vào massage hỏi mà nắm được thông tin thì xem ra đánh giá khách quan nhất đấy.
Có một anh bạn tâm sự. Hôm tao đi massage thấy 2 con nhỏ nó vừa đấm bóp vừa nói chuyện với nhau về chứng khoán, thế là ngày hôm sau tao bán sạch sẽ. Bởi vậy hôm nay vẫn còn mạng để ngồi phè phỡn cafe với mày. Bà mẹ, chứng khoán mà nó chui vào được trong đó thì thôi chứ anh em còn dán mắt phân tích này nọ làm chó gì nữa. Rồi hắn cười hềnh hệch
Meo Quay nói:hahaha!Minhquan2008 nói:Bác Mèo quả là kinh nghiệm ở hầu hết các lãnh vực! Kể cả ăn chơi! Thật cao thủ võ lâm!
Thế giờ đi Massage khai...buôn gì để mấy ẻm lác mắt bác hỉ! À có lẽ khai quen mấy anh XXX!
Thời hoàng kim của BDS nó xa rồi! giờ đi massage mà cũng bị các ẻm nó khinh đới!
Công nhận ở xứ mình làm ăn cái gì mà cứ vào massage hỏi mà nắm được thông tin thì xem ra đánh giá khách quan nhất đấy.
Có một anh bạn tâm sự. Hôm tao đi massage thấy 2 con nhỏ nó vừa đấm bóp vừa nói chuyện với nhau về chứng khoán, thế là ngày hôm sau tao bán sạch sẽ. Bởi vậy hôm nay vẫn còn mạng để ngồi phè phỡn cafe với mày. Bà mẹ, chứng khoán mà nó chui vào được trong đó thì thôi chứ anh em còn dán mắt phân tích này nọ làm chó gì nữa. Rồi hắn cười hềnh hệch