@Rooster: Bậy hè! Thời buổi khó khăn, đi chợ còn trả từng bó rau, cọng hành!
Cafe trườc còn ngày 2 cữ, giờ chỉ dám mua cafe hộp về nhà uống! Vừa uống vừa...trông con!
Nên nếu lỡ....bị đi massage thì cũng phải nổ với mấy ẻm nhưng cái khoản "bo biếc" thì cũng phải....tính toán cho sát....với túi tiền! Bo hết con uống....nước cơm thay sữa thì vợ nó....cắt!
Cafe trườc còn ngày 2 cữ, giờ chỉ dám mua cafe hộp về nhà uống! Vừa uống vừa...trông con!
Nên nếu lỡ....bị đi massage thì cũng phải nổ với mấy ẻm nhưng cái khoản "bo biếc" thì cũng phải....tính toán cho sát....với túi tiền! Bo hết con uống....nước cơm thay sữa thì vợ nó....cắt!