Hạng C
3/8/16
575
1.241
93
Đúng gòi anh. Đủ tiền thì đi xe bự nó đã hơn chớ.

Từ khi đổi qua chiếc CUV hạng D, em ko còn ý định quay lại xe hạng A - B làm gì nữa.
Ai chứ em giờ quen đi SUV / bán tải rồi (chỉ đi đường trường), ai kiu lấy sedan đi xa, em từ chối thẳng.
Còn trong thành phố em xách chiếc Wuling Mini đi, gọn nhẹ dễ luồn lách, sạc tại nhà, giá lại quá hợp lý.
 
Hạng B2
14/5/24
337
7.979
93
42
Lớn hơn thì an toàn hơn, lớn hơn thì cao cấp hơn, êm ái hơn , nhiều option an toàn hơn và tất nhiên, đắt tiền hơn, không có tiền mua mới là ngu, nhé.
Như cái hình trên nhỡ con Civic và con Expedition tông vào nhau thì bên nào chết trước ????
View attachment 3265945
Nói riêng về an toàn thì tuỳ tính huống anh ạ.

Ng ta sắm xe bự, thường thích rộng rãi, đi xa, đi gia đình v.v... xe bự đi hàng ngày trong phố, như đường SG, lại hơi bất tiện.

Có thể chiếc VF3 nhiều ng chê, mà em đi từ nam ra bắc, chạy đầy đường, dù mới ra mắt chưa lâu. Chắc do quá hợp nhu cầu thật tế, chứ đâu chỉ do truyền thông quảng cáo.
 
  • Like
Reactions: nam_72