Khi ta 40 áp lực vẫn không hề nhẹ đi cho dù ta đã thành đạt tới đâu:
- Con đang tuổi ăn tuổi lớn tuổi học: lo tiền cho nó có môi trường học tập tốt, cố mơ đến việc cho con đi du học. Lo giáo dục con không nhiễm thói hư tật xấu, lo dạy con cách yêu thương mọi người trong gia đình và sống có trách nhiệm xã hội.....
- Ba mẹ đã đến tuổi già yếu: lo tiền dự phòng lúc ốm đau, lo ở xa không chăm được. Xa hơn thì lo người nhang khói hương đèn.
- Va chạm với đời đủ để quý tình cảm anh em, bạn bè.
Khi ta 40 ta đủ từng trãi để hiểu sự mong manh của cuộc sống. Ranh giới của sự thành đạt hay thất bại đôi khi chỉ như 1 thoáng.
Vì vậy tuổi 40 con người ta cẩn trọng hơn, tình cảm hơn, bớt kiêu căng, bớt nóng nảy, bao dung hơn với lỗi lầm của chính mình và người xung quanh, biết quý những gì đang có.
Không biết người khác thì sao chứ em trãi qua tuổi 40 mà cứ lo lo buồn buồn.
- Con đang tuổi ăn tuổi lớn tuổi học: lo tiền cho nó có môi trường học tập tốt, cố mơ đến việc cho con đi du học. Lo giáo dục con không nhiễm thói hư tật xấu, lo dạy con cách yêu thương mọi người trong gia đình và sống có trách nhiệm xã hội.....
- Ba mẹ đã đến tuổi già yếu: lo tiền dự phòng lúc ốm đau, lo ở xa không chăm được. Xa hơn thì lo người nhang khói hương đèn.
- Va chạm với đời đủ để quý tình cảm anh em, bạn bè.
Khi ta 40 ta đủ từng trãi để hiểu sự mong manh của cuộc sống. Ranh giới của sự thành đạt hay thất bại đôi khi chỉ như 1 thoáng.
Vì vậy tuổi 40 con người ta cẩn trọng hơn, tình cảm hơn, bớt kiêu căng, bớt nóng nảy, bao dung hơn với lỗi lầm của chính mình và người xung quanh, biết quý những gì đang có.
Không biết người khác thì sao chứ em trãi qua tuổi 40 mà cứ lo lo buồn buồn.