Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
22/12/10
7.671
8.763
113
TNL Solutions
www.tnlsolutions.com
VoThuong1978 nói:
thangtnl nói:
Chính phủ đang bơm tiền vào rồi các bác ạ:
- Hạ lãi suất,
- mở rộng cho vay (bất động sản, xe, tiêu dùng, trừ chứng khoán)

:D
Cho vay bằng cách nào? Dùng BĐS thế chấp, dùng tiền đó mua BĐS, cái này chẳng qua là chiến thuật "thay màu da trên xác chết thôi", để rồi xem;)

Tất nhiên là khi vay số tiền lớn thì phải dùng BĐS thế chấp, chứ cho vay không thì có ngân hàng nào dám ? :D
Vấn đề nằm ở điểm là NH đã nới lỏng tín dụng hơn thời điểm cách đây vài tháng trước Tết.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
24/7/09
995
107
63
Hà nội
"Tiền ko tự sinh ra hay tự mất đi, chỉ là từ túi ng nọ chạy sang túi ng kia" (Định luật bảo toàn... tiền :D). Hồi năm 2007 khi TTCK tạo dốc lên gần 90o, em đã ngạc nhiên ko hiểu bỗng dưng tiền đâu ra lắm thế? Thằng bạn thời PT của em là ở FPT, vốn rất nghèo bỗng dưng nhờ cổ FPT mua thu gom trong cơ quan giá bèo mà thoáng chốc biến thành đại gia. Sau đó mới hiểu tiền nhiều là do các đòn bẩy kinh tế: Anh có 1 đồng, anh vay thêm 9 đồng để đầu tư. 9 đồng kia là do huy động tiền nhàn rỗi trong toàn dân. Thêm nữa dòng vốn FII rót vào lên tới nhiều tỷ $ trong thời giân rất ngắn đã khiến ta có cảm tưởng tiền đc sinh ra từ ... không khí. Một số anh kịp hiện thực hóa khoản lời và chuyển sang kênh BĐS. Một bầu không khí lạc quan siêu thực bao trùm XH, ai cũng phấn khới mua sắm, hưởng thụ ào ào. Tiền kiếm dễ thế dại gì ko chơi cho đỡ phí ? Khi bong bóng xẹp thì quá trình vận động diễn ra theo đúng chiều ngược lại: FII tháo chạy trong vài nốt nhạc, các đòn bẩy gẫy gục, các "đại gia" trên giấy trắng tay, ngân hàng đầy nợ xấu và phải xiết chặt hầu bao. Vậy là mấy cái "bầu vú" tài chính bỗng khô roong. Tự nhiên thấy tiền sao hiếm thế, đi đâu hết cả rồi ?
 
Chi Hội Phó OSFI
10/11/06
1.046
3
0
Khi hầu như tất cả mọi người đều không có tiền, thì người có tiền đang nắm cơ hội lớn trong tay. Sau mỗi cuộc khủng hoảng sẽ có nhiều khủng long xuất hiện. Đời là thế, chấp nhận cuộc chơi thôi các bác.
 
Hạng B2
22/3/10
466
266
63
@vothuong1978:
Hôm nay bác ghé ngân hàng chưa? Phán như bác Thăng.
E thì mới ghé tech chém sáng nay, lải vay chưa có lịch trình (hôm nay 20.95), huy động 12% từ đầu tuần. Hỏi: " e ơi anh vay đợt này hs gọn ko e?" Gdcn: " anh làm hs đi e xem, để coi tiền sao đã, ah khác quen chắc được mà....." . Nghe xong thôi đi về cho nhẹ nợ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
24/7/09
995
107
63
Hà nội
onlinecafe nói:
Khi hầu như tất cả mọi người đều không có tiền, thì người có tiền đang nắm cơ hội lớn trong tay. Sau mỗi cuộc khủng hoảng sẽ có nhiều khủng long xuất hiện. Đời là thế, chấp nhận cuộc chơi thôi các bác.
Thị trường hiện là của ng mua. Muốn mua thì phải có tiền. Suy ra ai đang có tiền, ng đó là hoàng đế. Hình như họ tự gọi nhau là "kền kền", chuyên đi ăn xác chết ! Mình nếu ko làm đc kền kền thì cũng ko nên trở thành miếng mồi cho chúng rỉa. Lạy trời !
 
Tập Lái
28/6/08
39
0
6
36
ttstore
Dân thì không thiếu tiền, thời kì chi tiêu bóp bụng. thu vào thì ít, chi ra thì nhiều. Không ai dám xài tiền nữa vì kiếm tiền khó quá.
Dân kinh doanh thì dùng tiền của mình kinh doanh, lhoong dám rớ tói ngân hàng, ai dính vô coi méo xẹo luôn, làm không có ăn mà còn trả nợ ngân hàng nữa.
Thật sự tiền không thiếu, chỉ là các kênh đầu tư đều thoi thóp nên ai cung giữ trong người cả. Héo đều hết :D
Tình hình này kéo dài ae os lên đây tám suốt thôi :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.