Có ai muốn mình bị chột mắt? 1 - có, 2 - không.
Ghê quá à, anh làm mình nhớ tới Trịnh Công Sơn:
"Người hai con mắt khóc người một con
Người hai con mắt một con khóc người...".
1) chắc chắn rồi, không ai muốn bị phạt cả (yếu tố phụ); 1 bên chạy 2b tưởng xe máy chẻ vô là khổ (yếu tố chính - an toàn); chưa kể lở xui xẻo đứt luôn em còn lại thì thua (dự phòng)
1. chắc chắn thay ngay bác à, đó là an toàn của mình, đi ban đêm mà mấy anh tải hay công ảnh vượt mà tưởng mình là xe máy thì toi mạng sao bác
Mấy anh này có lý nè.
Dông dài, nhưng mình thấy các bác nào chưa biết thay bóng đèn nên xem lại "Hướng dẫn sử dụng" hoặc hỏi ai biết chỉ cho.
Không thừa đâu.
Mình nói vậy là từ kinh nghiệm đợt mấy anh em cùng đi Tây Bắc, một xe bị cháy bóng bên tài. Cả đoàn cho xe đó chạy giữa cũng không yên tâm, sáng mỗi bóng bên phụ làm xe ngược chiều dễ nhầm xe máy không biết đường tránh. Cuối cùng phải dừng lại đổi bóng đèn bên phụ qua bên tài mới tạm yên tâm. Sáng hôm sau phải nhờ mua ngay 2 bóng về lắp 1 bóng còn một bóng để sơ cua.
Đi đường trong thành phố nếu phát hiện đèn bên tài bị đứt bóng không cần đợi đến lúc xảy ra va quẹt hoặc xxx hỏi thăm mình cũng nên tấp lề lấy bóng bên phụ gắn qua đi cho an toàn.
kinh nghiệm có chút xíu vậy mang góp với anh em.
Chúc các anh em vui, lái xe an toàn.
P/S lúc thay bóng tuyệt đối không cầm tay vào bóng thủy tinh, chỉ cầm vào phần đui thôi ạ. Nếu trót lỡ cầm vào thì lấy giẻ sạch lau kỹ trước khi lắp nha các bác.