Em nghĩ vụ này chắc do bác chủ quá lo nên mới hỏi trước dụ cò, chứ làm gì tự nhiên chú nào dám đề cập tiền cò. Xe em cũng năm 2010, cũng mới đăng kiểm lần đầu tiên tại Bình Triệu hôm 26/10 vừa rồi, chẳng có ai đòi hỏi gì với em, xe đăng kiểm xong em cũng không biết phải tự lái ra ngoài chờ dán tem, thế là 1 anh chạy vào gọi "Tài xế xe BKS 56P..... ra lấy xe lái ra ngoài", hehe . Ngoài tiền phí DV em chỉ cho chú dán tem 20K tiền uống nước thôi.
Có điều khi lên xe lái ra ngoài em thấy đèn bảo trì xe sáng, lạ quá trước đó đâu có sáng cái đèn này đâu? mà ĐK có thất cái đèn này sáng hay không? Trên đường về em vào đại lý hãng kiểm tra thì được báo "phải thay công tắc thắng", hehe. hài thiệt!
Có điều khi lên xe lái ra ngoài em thấy đèn bảo trì xe sáng, lạ quá trước đó đâu có sáng cái đèn này đâu? mà ĐK có thất cái đèn này sáng hay không? Trên đường về em vào đại lý hãng kiểm tra thì được báo "phải thay công tắc thắng", hehe. hài thiệt!
Xe em vừa ĐK xong ngày 27/10 nè, trước khi ĐK chịu khó ra Gara bảo dưỡng và rửa xe sạch sẽ thì cũng khó mà rớt lắm và thêm chút cà-fe cho anh em đăng kiểm vui là được. Chẳng có gì phải lo cả bác ạ, tổng thời gian 40 phút là dán tem ra về thôi, buồn cái là sau này cứ 6 tháng là phải gặp mấy ảnh rồi. Hic
Chuẩn không cần chỉnhThong.Nguyen nói:Được chứ bác, thì dụ đăng ký tháng 4/2010 thì đến tháng 10/2012 là đăng kiểm lần 2 (2,5 năm)vienchau nói:dinhcongchu2003 nói:E cũng thắc mắc là xe bác chủ đời 2010 sao lai đi đăng kiểm ta
Sang tên, đổi biển cũng phải ĐK mới vậy Bác
Em không nghĩ khi đăng kiểm phải có lót tay mới qua , em có con tải suzuki 500 kg mua 2006 đăng kiểm lần thứ 4 rồi mà em vẫn chưa tốn đồng nào ngoài các khoản có biên lai. ( em đăng kiểm ở Kinh Dương Vương , trước bên Hoà Bình dời qua )[Leo nói:]
Theo em biết xe nào thì cũng phải có xiền chung mới qua được. Nhưng đòi thẳng như vậy thì lộng hành quá
chả là 28/11/2012 là hết hạn rồi mà tháng tới đi công tác nhiều lắm, giờ rảnh có time đi làm luônSANG DANG nói:xe bác 2010 sao phả đăng ký sớm thế ?
Chắc bảo vệ đang thiếu nợ
kebuomhoa nói:Em vừa đi đăng kiểm xe ở Bình Triệu, xe em là 2010. Thằng bảo vệ ra nói đưa nó 400k thì sẽ qua hết. Mới đầu em nghĩ là 400k là luôn cả đóng phí dùm mình thì ok. Thế mà nó nói 400k là tiền cò thôi, còn phí đăng kiểm thì tự đóng. Nếu như vậy là mình mất đến 660k.
Thế là thôi, em nói nó trả lại 400k để em tự làm. Rốt cuộc từ đầu đến cuối em mất có 260k+10k tiền bao đựng sổ. Xém tí mất tiền ngu