Hạng C
3/5/10
686
4.251
93
Bác khai online, xong lên phòng xnc vào lấy số chụp hình. 5 phút có hình và đơn đã in sẵn cầm căn cước và hình + đơn đó ra đợi đọc số, đóng lệ phí. Cầm biên lai lệ phí qua đóng 30k, về đợi 12 ngày trả tận nhà
Khai online trang nào & lên phòng xnc ở đâu bạn? Đã chỉ thì chỉ cho tới luôn khỏi phải hỏi thêm :D
 
Hạng F
1/6/15
5.526
29.249
113
Có đổi HC online được không các anh ơi. Em còn mấy tháng nữa là hết hạn.
Khỏi cần làm trước gì, ra NT có máy cho mình khai, xong ghi số hồ sơ vô phòng chụp hình đưa họ tự họ in ra tờ khai cho mình luôn,cứ thế đem vô nộp thôi anh.
 
  • Love
Reactions: thietbiloc
Hạng D
8/2/12
1.024
2.026
113
Mới làm cho thằng con 2 tuổi xong, mất time chỗ kiếm thằng công an khu vực xác nhận thôi.
 
HVH confirmed
Hạng C
1/2/13
734
16.713
93
Mới làm cho thằng con 2 tuổi xong, mất time chỗ kiếm thằng công an khu vực xác nhận thôi.
Cảm nhận bây giờ là cấp quản lý tp là quy trình chuẩn nhất và ngược lại cấp phường còn khá phập phù, may rủi...kể một câu chuyện về xác nhận cho bé dưới 14:
. May mắn nhất khi bạn mang tờ khai ra phường đứng lúc có đủ bộ sậu: CA khu vực là người trực tiếp quản lý HK, Trưởng/ phó CA phường để ký trên tờ khai và thêm một may rủi nữa là sự công tâm của CA trực ban...hội đủ yếu tố trên thì việc xác nhận tờ khai chỉ trong một nốt nhạc 15 - 20 phút là hoàn tất.
. Xui xẻo nếu không hội đủ các yếu tố trên, bạn có thể mất cả một, 2 ngày để có được chữ ký và con dấu.
. Và thêm yếu tố may rủi có thể làm bạn phí thêm một lần mang tờ khai (tưởng hợp lê) lên NTMK nộp nhưng cán bộ tiếp nhận yêu cầu quay về phường làm thêm thủ tục, câu chuyện dưới đây là thật 100% ở một phường thuộc quận Bình thạnh của cô bạn làm giấy cho con: lần đầu mang ra phường Cán bộ trực tiếp nhận nhưng nói lãnh đạp bận, để hồ sơ lại hôm sau đến lấy, hôm sau đến nhận lại gặp cb trực hôm qua trình bày thì cô này mới lấy hồ sơ vô trình lãnh đạo ký, loay hoài hoay nữa tiếng thì cũng nhận được tờ khai mang về với một điểm làm chị mơ hồ nhưng không dám hỏi CB: hình dán trên tờ khai lại có chữ ký seal của lãnh đạo nhưng không có dấu giáp lai, chỉ nghĩ có thể thủ tục thay đổi nên cứ đem nộp lên NTMK và đương nhiên bị yêu cầu quay về phường thêm dấu giáp lai :)... lại tức tốc quay về CA phường thì gặp 1 CB trực khác, trình bày sự việc...nghe xong anh cười và hỏi phải hôm qua chị gặp cô CB trực X phải không...vừa nói vừa mở ngăn kéo lấy con dấu tròn đóng cái cộp: xong rồi!:)
Kể chuyện hơi dài nhưng thực sự nhiều khi nó gần mình nhất nhưng quãng đường mình đi thì lại xa nhất! :D:p
 
  • Sad
Reactions: anhai555