Re:1 phút xao lòng
Zennie và Haobui yêu quý,
Cách nay hơn chục năm khi em mới về VN, em cũng đọc báo và trong lòng thấy đau nhói nên gởi tiền ủng hộ. Rồi càng ngày càng "lún sâu" vào thì mới hiểu ra một điều: em phải tự/hoặc cùng bạn bè tự tìm kiếm những trường hợp thương tâm cần giúp đỡ. Vì những trường hợp đó dù mình chỉ đưa tới một số tiền ko lớn là nhiều khi thay đổi cả một giấc mơ, một số phận... Còn những trường hợp đã đưa lên báo chí, truyền hình thì chỉ sau vài giờ là có hàng chục, có khi hàng trăm tổ chức từ thiện chuyên, bán chuyên và ko chuyên "lãnh trách nhiệm" rồi. Trong lúc ngoài đời kia còn rất, rất nhiều trường hợp ko ai biết đến mà giúp đỡ. Cho nên thường tụi chị ko đi theo kênh báo chí, truyền hình... để quyên góp giúp đỡ.
Em ko muốn làm nhụt chí các bác trẻ tuổi làm từ thiện, nhưng thực ra... nhiều thứ bất cập và phức tạp lắm. Khi nào gặp Zennie chị sẽ nói rõ thêm. Chị tin là em cũng sẽ hiểu vì sao nhiều khi Mod của các diễn đàn lại... khắt khe "phũ phàng" với lòng tốt và sự trắc ẩn của mọi người như vậy.