Hạng D
16/10/15
1.933
3.252
113
48
Đường lên núi Minh Đạm ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 
Hạng D
16/10/15
1.933
3.252
113
48
Không phải Nga bác à, mình không đi Nga, mà tự đi dạng "phựơt" qua mấy nước mấy nước vùng Kavkaz: Turkey, Georgia, Azerbaijan.
Những gì dính đến Liên bang Xô Viết sau khi tách ra giờ ở đây bỏ hết, không có Lênin mà cũng không có Karl Marks:
Quảng trường Lên nin ở Tbilisi giờ đổi thành quảng trường Tự do:
Đại lộ Lê nin ở Bacu giờ đổi thành tên địa phương- đại lộ Azadliq;
Thành phố lớn thứ 2 Azerbạian mang tên Kirov- lãnh tụ nổi tiếng thời Xô Viết là Kirovabad giờ trả lại tên cũ là Ganja:
....
View attachment 2004715View attachment 2004716View attachment 2004717View attachment 2004718View attachment 2004719
Thì mình mới hỏi là bác đi Trung Á đó, mấy nước ở gần dãy Cáp-ca-dơ toàn Trung Á không :D Mình nói Nga là nói chung cho các nước Liên Xô trước đây gồm rất nhiều nước cộng hòa
 
  • Like
Reactions: Car_trip_vietnam
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Không phải Nga bác à, mình không đi Nga, mà tự đi dạng "phựơt" qua mấy nước mấy nước vùng Kavkaz: Turkey, Georgia, Azerbaijan.
Những gì dính đến Liên bang Xô Viết sau khi tách ra giờ ở đây bỏ hết, không có Lênin mà cũng không có Karl Marks:
Quảng trường Lên nin ở Tbilisi giờ đổi thành quảng trường Tự do:
Đại lộ Lê nin ở Bacu giờ đổi thành tên địa phương- đại lộ Azadliq;
Thành phố lớn thứ 2 Azerbạian mang tên Kirov- lãnh tụ nổi tiếng thời Xô Viết là Kirovabad giờ trả lại tên cũ là Ganja:
....
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường đẹp ở Việt Nam
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường đẹp ở Việt Nam
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường đẹp ở Việt Nam
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường đẹp ở Việt Nam
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường đẹp ở Việt Nam
 
kq confirmed
Hạng C
9/9/05
505
4.485
93
Huyện lộ 94C, cù lao Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Đoạn đường khoảng 100m trồng cây và được cắt tỉa thành vòm cung như vầy, đi bộ sướng hơn chạy xe ngang qua nhiều (tới đây mình lủi xe vào một chỗ trống rồi đi bộ qua chứ không chạy xe), khách du lịch thì khoái tỉ, dân địa phương lại không thích đoạn này vì vòm cây này chỉ đủ cao để các xe cỡ < 5T đi qua, còn mấy chiếc 18T thì vướng thùng, qua rất vất vả. Nghe nói hàng cây này trồng trước nhà một cán bộ cao cấp đương chức của tỉnh, nên dân địa phương dù rất không thích nhưng không dám làm gì nó. Đoạn HL94C này chạy từ gầm cầu Rạch Miễu đến phía Tây cồn Thới Sơn, nơi tập trung khá nhiều bè cá nên mới có vụ xe tải nặng cần đi ngang, dù mặt đường khá nhỏ và chỉ tráng betông nhựa chứ không thảm lớp làm phẳng
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường đẹp ở Việt Nam