Thảo Luận Chung Dành cho người mới học!

Hạng D
20/12/09
1.166
7.862
113
Lấy cái gì kẻ đường thẳng ta ?
Khỏi cần kẻ chạy chừng 50.000 km là khỏi cần học mấy cái lý thuyết này
 
Hạng B2
3/2/12
395
3
0
113
Phải nói ngược lại mới đúng chứ bác Võ Rịu. Vùng ở ngoài mới là vùng chết chứ hỉ vì khi thò guốc ra khỏi vùng đó cán lên cái gì là đền cái đó.
 
Hạng B1
10/3/12
54
4
0
Cái "Cảm giác" "Cảm nhận" gì đó của các bác có giống như trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp của Kim Dung không nhỉ????
Một lão già mù quần thảo với đám quần hào.... và Bùng Binh!!!
he he!
Nói vui thế thôi, chứ em biết Các bác vẫn phải căng mắt ra nhìn chứ có dám bịt mắt lại để chạy đâu mà nói là cảm giác! Cái mà các bác gọi là cảm giác ấy vẫn chỉ là sự kết hợp và phản xạ nhuần nhuyễn giữa "mắt - tay - và chân" (Điều này chắc chắn các tài mới hay người mới học là chưa thể có ngay rồi) Mắt các bác cũng phải canh và tới một điểm nào đó thì bác cho là nguy hiểm, rồi tay bác theo phản xạ sinh tồn đánh sang hướng khác để mà sống sót hi hi!!!
Nghĩ lại cũng giống như những gì Bác chủ đã nêu. Chỉ có điều là Bác chủ nói "Dành cho người mới học" Còn các bác thì lại quá cao siêu rồi!
 
Hạng B1
10/3/12
54
4
0
tonjohn nói:
Lấy cái gì kẻ đường thẳng ta ?
Khỏi cần kẻ chạy chừng 50.000 km là khỏi cần học mấy cái lý thuyết này
Hàng nghìn năm trước người ta có thể kẻ, vẽ, viết.v.v... được từ đá, sỏi, bùn, đất.v.v... sau này người ta đã phát minh ra được những thứ gọi là Mực, Nước sơn....
Tuy nhiên không bắt buộc bạn sử dụng những thứ mà nền văn minh sản xuất ra để kẻ vẽ... bạn có thể sử dụng bất cứ cái gì có thể để lại được dấu tích và làm theo ý mình!
 
Hạng B1
10/3/12
54
4
0
khanglambo nói:
The Scorpion King nói:
Mình thì cảm nhận các điểm này bằng ....cảm giác mà cảm giác này thì lại không thể miêu tả được!
onion%20(8).gif
e cũng giống bác..canh theo cảm giác,lái xe wen riết đag chay trên thấy cục đá nhỏ muốn cán bánh nào là dính bánh đó,hay muốn bánh xe cán lần sơn liền hay ngắt đoạn cũng bt luôn ...
Có bịt băng đen ngang mắt lại chạy xe lần nào chưa? Hay ban đêm đi xe không cần đèn??? Trong tiểu thuyết của Kim Dung có mấy nhân vật võ hiệp bị mù nhưng địch nhân vẫn không thể tấn công... Nhờ "Cảm nhận" Thượng thừa và "Võ công" Thượng thặng!
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
quachbachlong nói:
e thì dùng phương pháp rất củ chuối... là thực tế.mỗi lần e đậu xe ngay sau đít xe người khác là e xuống xe coi coi cái đầu xe e cách xe người ta bao xa.Dần dần rồi em có cảm giác canh khoảng cách đầu xe sao cho bảo đảm không đụng nhưng cũng k quá thưa để 2b nó chui qua mỗi khi kẹt xe.Cái khó nhất là canh lề phải mỗi khi de mà mình đánh hết lái, không biết cái cản xe nó sẽ đi về đâu.Cách của em là tìm 1 chỗ trống nền cát hay đất dễ in vết bánh xe.Em đánh hết lái sáng trái de chừng 5m và xuống xe xem cái đường cong do vệt bánh xe để lại ra sao.Từ điểm đầu tiên đến đỉnh của đường cong là bao nhiêu m để mai mốt ước lượng khoảng cách trước khi lên xe, de xe bảo đảm không bao giờ bị móp cản!
Tỉ mẩn và thực tế như bác,em nghĩ rằng bác giữ xe rất tốt và lái xe rất an toàn!Phải học theo bác mới được!