Em đi 3 lần rồi có cả người nước ngoài lúc em đi lần đầu thật là cục khổ và bất cập là khi đì bằng đò chen thấy mà sợ lúc đó chưa cho du lịch nên khi wa đó phải đăng kí tên tuổi cho bộ đồi biên phòng còn 2 lần sau kg cần đăng kí gì hết xuống tới cảng có đò là leo lên đi thôi bên đó có khách san rồi 300k một đêm có máy lạnh còn ngũ baiz biển thì 50k một liều 1 đêm tôm hùm thì bác ăn tôm ngộp là ngon rồi ngoài đo làm muối ớt xanh an với hải sản là khổi chêNếu bác có CMND (xác nhận bác quốc tịch VN) thì OK, còn đảo Bình Ba không cho du khách ngoại quốc nghỉ đêm nha bác (lấy lý do bí mật quốc phòng, nhưng như 1 bài đã viết, em chẳng thấy có bí mật gì cả).
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ks tollet riêngkhách sạn có tolet riêng đồ k bác , e gét xài chung lam
Bác vừa bước lên đảo thì thấy ks liền có xe honda cho mượn chạy vòng đảo khu mà đẹp nhất đào co tên gọi là bí ẩn sao vách đá bác phái đem máy chụp hình chuyên nghiệp chụp mới đẹptks bác
oke bác nha e sẽ thử bác nhớ tên ks k bácBác vừa bước lên đảo thì thấy ks liền có xe honda cho mượn chạy vòng đảo khu mà đẹp nhất đào co tên gọi là bí ẩn sao vách đá bác phái đem máy chụp hình chuyên nghiệp chụp mới đẹp
- Status
- Không mở trả lời sau này.