Giáng sinh mà rầm rộ qa.Cụ thích khuyến mãi, cuối tháng đi với em nhé, có ngày tri ân khách của goodyear, nó tặng kèm lốp với khuyến mãi sửa chữa các kiểu thấy cũng hay. Em đi Toyota, không biết cụ hãng nào.


Giáng sinh mà rầm rộ qa.Cụ thích khuyến mãi, cuối tháng đi với em nhé, có ngày tri ân khách của goodyear, nó tặng kèm lốp với khuyến mãi sửa chữa các kiểu thấy cũng hay. Em đi Toyota, không biết cụ hãng nào.
Bữa nào em với bác đi chung, em cũng định thay 1lốp mà cần tìm loại nào đi cho mùa mưa, bám đường tốtCụ thớt lăn tăn quá nhỉ. 25/12 đi với em qua Q2 kiểm tra luôn nhé, kì này em qua thay 2 cái lốp kiếm cái khuyến mãi ở goodyear autocare, nghe nói có kiểm tra lốp các kiểu miễn phí cả. Cụ đi chung cho vui.
Em thấy đảo lốp cũng bt ah, đợt đó mang vợ 2 ra goodyear autocare, cũng ít để ý lốp mòn hay không, thợ báo đến tuổi thì thay lốp do xe em đi toàn đường rừng núi, nên xuống tuổi thọ mau, mà cơ bản thì thấy thay xong chạy êm ái hơn, thợ làm ổn hơnMấy nay trời mưa nhỏ nhưng kéo suốt ngày lầy lội kinh nhìn con xe tèm lem thấy ghê, tranh thủ được nghỉ buổi chiều em dắt vợ 2 đi tắm rửa hai bên nội ngoại thơm tho đặc biệt là vệ sinh dàn gầm. Khi xe được đưa lên cầu, nhân tiện em quan sát lốp xem thế nào thì thấy lốp bị mòn lệch nhiều giữa nửa trong và nửa ngoài tính từ trục đối xứng ở mặt lốp. Bình thường thì cứ chừng 8.000 – 1 vạn km thì phải đảo lốp để cân đối độ hao mòn của cả 4 lốp, đảo từ dàn lốp trước cho dàn lốp sau, đảo thẳng hàng hoặc đổi chéo nhau, v,v.......Như vậy, em đang phân vân là mình đảo lốp và đảo luôn má lốp (tháo hẳn lốp ra khỏi la răng rồi đảo lại mặt), hay là lúc này thì đảo lốp, lúc khác thì phải đảo má lốp, hay theo một qui tắc nào khác?
Đảo lốp thường thì đem ra cửa hàng để thợ làm mà lúc đó cũng chẳng để ý, nay thấy vậy thắc mắc quá nên nhờ các bác chỉ giáo giúp em với để biết chút kiến thức!