Tính không dám bàn bởi chả biết cái này nó ở chỗ mô tê nào cả, không ngờ ông Tám này lại khều mình ra nên bấm bụng làm đúng chức trách và nhiệm vụ vậy
Mở Nắng muốn bán thì cứ in cái này ra và làm đúng thì
thể nào cũng Bán được.
Nếu mợ Nắng tin em thì em sẽ giúp mợ 1 cái mồm và 3 gờ ram nước bọt.
Em có may mắn là hiện nay đang có một đội hình
“dân tộc” tương đối mạnh, đối tượng này em dự kiến đem đi phục vụ cái Nhà Yến của em đó.
Nói thiệt! dóc con mợ đó ( hihi! Con rể
) Không tin thì mợ cứ hỏi xegicungme đó, bác í xuống chỗ đó test rồi đấy.
Em sẽ tốn khoảng 3 lạng nước bọt xuống đó bơm vá rằng:
Từ đầu năm tới giờ bản chúng mày hạn hán, lũ quét, động đất nứt đập liên miên …. Lý do là chúng mày không biết
Cúng Linh Vật.
<span style=""color: #0000ff;"">// Do đọc bài của Bravia trong FI mà biết cuối năm giá lương thực thế giới tăng// chú thích – kèm PR 1 tí
</span>
Nay Giàng thương chúng mày cho chúng mày từ giờ tới cuối năm sẽ được giá Càfé, cho bản làng chúng mày có của ăn của để.
Bởi vậy hãy chọn ngày nào trăng tròn nhất vào cuối năm, buối sớm tinh mơ hôm sau chúng mày
Gùi tiền thật chặt, rời khỏi buôn khi Con trăng tròn kia vừa khuất sau mấy cái ăngten chảo K+ ở cái nhà Rông dài nhất Buôn mình.
Gọi tacxi ra sân bay.
Từ sân bay chúng mày đi
“6km, cách ngã ba đi BMT-Gia Lai- Đắc lắc 200m, đối diện khu du lịch Nam Đà Lạt 2, hồ Đại ninh, thác Uga, thuộc xã Phú hội, Đức Trọng”
Thì chúng mày nghe thấy tiếng kêu éc éc giống như cái nhà mà thằng S kiu mày xây cho nó ấy.
Trên một bãi đất trống đẹp 20*50m chúng mày thấy 1 con xe đang chổng đít ra đường nó là con Isuzu Dmax mà tụi mày hay thấy trong tivi ở cái nhà Dài truyền thống mà Già làng chúng mày phải tốn 2 con lợn trắng tế cho thằng Cà nan lút (Canal Plus ) để có được đấy.
Chúng mày Đổ hết những cái mà chúng mày gùi vào cái thùng đằng sau con xe đó, đền khi nào đầy ắp thì chúng mày sẽ thấy một bà Tiên xuất hiện bên kia đường, tay bà phe phẩy cái Sổ Đỏ.
Chúng mày phải nhanh chóng
Cướp lấy và chạy thật nhanh về bản, chạy thật nhanh chứ để mặt trời khuất sau quả núi thì cả năm sau Buôn chúng mày đói rã.
Cầm được sổ rồi thì đem ngay vào Nhà Dài mà Cúng cho cật lực vào.
Năm sau lỡ mà có mất mùa đói ăn thì chúng mày dời cả Bản về cái lô 20*50 ở thì chả có thằng nào đuổi đâu mà sợ.
Phương án trình bày của em tốn khoảng 3 lạng nước bọt thôi, nếu mợ duyệt thì em đi triển khai.
<span style=""color: #ff0000;"">Còn mợ thì cứ canh ngày 16 tháng chạp chạy xe mang theo máy thử chim xuống lô đất, để xe ở lô đất của mợ, cầm sổ đỏ qua bên đường kêu nước uống. Đến lúc mà xe đầy tiền, mợ có sợ nó quá tải thì cầm sổ đi ra giữa đường thế nào cũng có khách. </span>
Mợ về ngang Biên Hoà đếm đủ
1tỷ7 rồi về Sì gòng, còn bao nhiêu thì để lại cho thằng rể hụt nhé!
Chúc mợ mau bán được đất ạ!