Ông thầy nào nói câu triết lý này hay quá vậy ?tran_tuan_duc nói:E cũng bị 1 nền 5*30 ở lô H,lúc trước mua 265 tr.
Lỗ quá,nhớ lại câu em học môn Quản trị tài chính,ông thầy có nói 1 câu " Lỗ to và lỗ nhỏ,nên chọn lỗ nhỏ mà chơi"
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hồi Mỹ Phước 4 chuẩn bị bán đợt 2, em xém bị mấy thằng sale bên Becamex dụ khị mua MP4 rồi. Đi chung với nhóm xem đất có một anh bạn, khoe đang có 2 cái nền ở MP3, giờ muốn mua thêm ở MP4 nữa. Nói thật là hồi đó em ngại cái vụ tiến độ đóng tiền, nếu không chắc cũng "lụm" một cái (để bây giờ khóc ròng) rồi.
dungtc nói:Hồi Mỹ Phước 4 chuẩn bị bán đợt 2, em xém bị mấy thằng sale bên Becamex dụ khị mua MP4 rồi. Đi chung với nhóm xem đất có một anh bạn, khoe đang có 2 cái nền ở MP3, giờ muốn mua thêm ở MP4 nữa. Nói thật là hồi đó em ngại cái vụ tiến độ đóng tiền, nếu không chắc cũng "lụm" một cái (để bây giờ khóc ròng) rồi.
Hihi , tôi thì được tụi "tác đất tác vàng" chở đi, lúc đo MP 4 đang làm đường nên phải đi vòng vào đường bên hông mới vào được, công nhận nghe sale nó "ca" đã tai ghê gớm, mấy người khách kia cứ đòi đặt cọc, làm mình hồi hộp sợ hết nền ngon hehehe..... về nhà suy nghĩ lại thấy đất đai BD bao la quá, tính ra cả 100 000 cái nền, sao mà hết chứ........thế là bye luôn
Hic, bác đừng "quớt" cái nỗi đau của em nữa. Em trẻ người non dạ bị "xẻo" của nó ca, bị y chang tâm trạng của bác. May là ông bà già nói em mua thì ổng bà già đi chỗ khác, không thôi tiêu luôn gia đình. Càng ngồi nghĩ thì đúng như bác nói, BD giờ đất nhiều, đất cho bò ăn cỏ còn không hết thì sao mà thiếu, ko thiếu sao mà sốt được. Em đã quyết tâm rồi, qua Tết em đi cắt trym, kiếm cái khác( kiếm lỗ nhỏ chơiHimlam nói:dungtc nói:Hồi Mỹ Phước 4 chuẩn bị bán đợt 2, em xém bị mấy thằng sale bên Becamex dụ khị mua MP4 rồi. Đi chung với nhóm xem đất có một anh bạn, khoe đang có 2 cái nền ở MP3, giờ muốn mua thêm ở MP4 nữa. Nói thật là hồi đó em ngại cái vụ tiến độ đóng tiền, nếu không chắc cũng "lụm" một cái (để bây giờ khóc ròng) rồi.
Hihi , tôi thì được tụi "tác đất tác vàng" chở đi, lúc đo MP 4 đang làm đường nên phải đi vòng vào đường bên hông mới vào được, công nhận nghe sale nó "ca" đã tai ghê gớm, mấy người khách kia cứ đòi đặt cọc, làm mình hồi hộp sợ hết nền ngon hehehe..... về nhà suy nghĩ lại thấy đất đai BD bao la quá, tính ra cả 100 000 cái nền, sao mà hết chứ........thế là bye luôn
![tongue4.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/201-bf940278b9b71d984c6a99eccb2f30af.gif)
- Status
- Không mở trả lời sau này.