Tối qua tầm 22g em trên đường về Q4, đến vòng xoay Quách Thị Trang thì vẫn còn 2" đèn vàng. Khi em vượt qua giao lộ với Phó Đức Chính thì có motô của XXX kè theo ngoắc dzô hỏi thăm sức khỏe của em, giảng luật tùm lum. Em móc cục gạch ghi lại buổi hỏi thăm này và chiến với XXX. Cuối cùng huề, mạnh ai nấy đi bác ạ, XXX dzọt luôn mém rớt dép ???
Em chỉ cảm thấy sợ cho bác, hoàn toàn không khích lệ bác phát huy kiểu chạy cố.
Bác có thể thắng XXX trong trường hợp này . Như bác có nghĩ đến viễn cảnh bác vượt đèn vàng ( chưa đỏ - cò 2 giây cơ mà ) và ở ngã 4 cắt ngang con đường của bác cững có 1 người tranh thủ đi nhanh như bác . Hậu quả thế nào chỉ , giao điểm của 2 bác là ngã tư đấy .
Không nên khoe khoang và vội vàng liều lĩnh thế . Chậm vài giây còn hơn đi nhanh cả cuộc đời bác ạ.
Bác có thể thắng XXX trong trường hợp này . Như bác có nghĩ đến viễn cảnh bác vượt đèn vàng ( chưa đỏ - cò 2 giây cơ mà ) và ở ngã 4 cắt ngang con đường của bác cững có 1 người tranh thủ đi nhanh như bác . Hậu quả thế nào chỉ , giao điểm của 2 bác là ngã tư đấy .
Không nên khoe khoang và vội vàng liều lĩnh thế . Chậm vài giây còn hơn đi nhanh cả cuộc đời bác ạ.
Kính thưa bác em đi rất từ tốn chứ không chạy cố như bác nghĩ. Em cũng chẳng muốn khoe khoang. em chỉ muốn chia sẻ với mọi người cái lý cùn của XXX cốt chỉ muốn làm tiền.Tầm 22g đâu có đông xe đâu bác, đến giao lộ vẫn còn đèn xanh đó bác, chỉ khi đầu xe lăn qua vạch ngưòi đi bộ mới chuyển sang vàng mà thôi. cảm ơn bác đã nhắc nhở !!minhluvn nói:Em chỉ cảm thấy sợ cho bác, hoàn toàn không khích lệ bác phát huy kiểu chạy cố.
Bác có thể thắng XXX trong trường hợp này . Như bác có nghĩ đến viễn cảnh bác vượt đèn vàng ( chưa đỏ - cò 2 giây cơ mà ) và ở ngã 4 cắt ngang con đường của bác cững có 1 người tranh thủ đi nhanh như bác . Hậu quả thế nào chỉ , giao điểm của 2 bác là ngã tư đấy .
Không nên khoe khoang và vội vàng liều lĩnh thế . Chậm vài giây còn hơn đi nhanh cả cuộc đời bác ạ.
Last edited by a moderator:
Em tưởng bác bị oan khuất hay gài bẫy gì. Hóa ra bác đi sai rồi còn nói bị gài. XXX phạt được bác chắc cxung vì bác to mồm quá.khaiman_moto nói:Tối qua tầm 22g em trên đường về Q4, đến vòng xoay Quách Thị Trang thì vẫn còn 2" đèn vàng. Khi em vượt qua giao lộ với Phó Đức Chính thì có motô của XXX kè theo ngoắc dzô hỏi thăm sức khỏe của em, giảng luật tùm lum. Em móc cục gạch ghi lại buổi hỏi thăm này và chiến với XXX. Cuối cùng huề, mạnh ai nấy đi bác ạ, XXX dzọt luôn mém rớt dép ???
Sách có nói : Khi có tính hiệu đèn vàng , các loại xe phải dừng trước vạch dừng. Thiết nghĩ, nếu các bác tuân thủ được như vậy thì tránh được nhiều phiền toái hơn hết.
thường đèn xanh còn 2-3s là 4B đã dừng roài bác ạkhaiman_moto nói:Tối qua tầm 22g em trên đường về Q4, đến vòng xoay Quách Thị Trang thì vẫn còn 2" đèn vàng. Khi em vượt qua giao lộ với Phó Đức Chính thì có motô của XXX kè theo ngoắc dzô hỏi thăm sức khỏe của em, giảng luật tùm lum. Em móc cục gạch ghi lại buổi hỏi thăm này và chiến với XXX. Cuối cùng huề, mạnh ai nấy đi bác ạ, XXX dzọt luôn mém rớt dép ???
Công nhận bác e bạc thẳng thắn thật đấy! Thuốc đáng dã tật. Cám ơn bác!Air Bag nói:Em tưởng bác bị oan khuất hay gài bẫy gì. Hóa ra bác đi sai rồi còn nói bị gài. XXX phạt được bác chắc cxung vì bác to mồm quá.khaiman_moto nói:Tối qua tầm 22g em trên đường về Q4, đến vòng xoay Quách Thị Trang thì vẫn còn 2" đèn vàng. Khi em vượt qua giao lộ với Phó Đức Chính thì có motô của XXX kè theo ngoắc dzô hỏi thăm sức khỏe của em, giảng luật tùm lum. Em móc cục gạch ghi lại buổi hỏi thăm này và chiến với XXX. Cuối cùng huề, mạnh ai nấy đi bác ạ, XXX dzọt luôn mém rớt dép ???