Status
Không mở trả lời sau này.
Hanh.Pham nói:
Em nghĩ điểm dừng không phải do thiên thời gì cả, mà là do nhân hòa.
Con người biết kiềm nén cái tham, cái tôi thì không giỏi như thả bung nó ra đâu.
Cho nên, trong bất kỳ kế hoạch nào, trong rất nhiều quyển sách em từng đọc thì các tác giả ấy đều coi chiến lược thoát luôn được đề cao hơn thời điểm nhảy vào.
Túm lại tham thì thâm chứ giề đâu, tiện thể bữa nào lên đây đi ra Trần Cao Vân ăn bún chả đê, cái đấy thì không nên kiểm nén làm gì Hạnh hỉ:D
 
Hạng D
5/4/09
1.558
2.028
143
Nếu biết điểm dừng thì chắc sẽ không có đại gia thành đạt đâu
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.063
113
www.phindeli.com
Lòng tham là động lực phát triển xã hội :)
Chiến sĩ vào tù là hy sinh vì sự nghiệp phát triển :D
 
Hạng C
25/5/12
592
4
18
49
đời người có mấy cơ hội, một lần cũng là đủ, 10 lần cũng tay trắng tay, :D em đang tìm kiếm cơ hội thứ hai :D:D
 
Hạng B2
28/11/09
166
23
28
Càng phát triển thì hình như tiền nuôi hệ thống ngân hàng càng lớn. Phải có các quản lý nào đó chứ không rồi mọi người thành con nợ của ngân hàng hết. Đến lúc đó rồi không biết sao sống sao nữa.
 
Hạng B2
9/4/12
458
14
18
thang real nói:
Nghèo phấn đấu + may mắn = giàu
Giàu + dốt + tham + thời thế kg thuận lợi = đi xuống
Đi xuống + dốt + sĩ = lừa đảo
Lừa đảo + hết tiền = tù

Quá chuẩn
080402cool_prv.gif

em tặng bác một cành qua
033102flo_1_prv.gif
 
Status
Không mở trả lời sau này.