Hạng D
10/8/10
2.611
516
113
Q1 - Tp.HCM
Re:ĐẦU NĂM ĐI CHÙA HOÀNG PHÁP - SỢ QUÁ!!!!

tphuocthai nói:
Em thì ghé Việt Nam Quốc Tự, có người nhà trông coi luôn, đến khi ra gặp 1 thằng xin đểu tiền gởi xe. Cúng cho nó 10K cho nhẹ đầu

Túm lại em bé có sao không bác?
Trưa nay em có đi chùa Ngọc Hoàng và VNQT. Tại chùa Ngọc Hoàng thì đậu xe tại Điện Biên Phủ và bị thu phí 30k. Tại VNQT thì em đậu xe trước chỗ bán vé sân khấu nụ cười mới nên miễn phí. Riêng tại VNQT thì phí giữ xe 2b là 20k em đi ngang thấy Ông khách trả tiền mà mặt méo xẹo. Híc.
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:ĐẦU NĂM ĐI CHÙA HOÀNG PHÁP - SỢ QUÁ!!!!

Lúc này tự nhiên xuất hiện cứu tinh : bà cả nhà iem!:D Sau khi dàn xếp hay đàn áp em cũng ko bít nữa vụ dẫm đạp khi nãy, bà cả nhà iem liền đi bộ băng lên phía trước đầu xe, dũng cảm đi tiên phong. Ôi cái bóng váy hồng mũm mĩm, vai trần trong nắng trưa, mắt xanh môi đỏ, mồm loa mép dãi la lối dẹp đường sao mà dễ thương đến thế!
Đang mơ màng thì nghe 1 cái Bụp! Hic! Chân phải V2 của em lọt luôn vào cái lỗ ga ko nắp sát lề! lại còn nhiều tiếng lịch kịch phía sau! Em biết do vụ giật mình thắng này mông vợ 2 của em chắn là có thêm vài vết bánh xe tròn trên váy rồi!
Vượt qua cái ổ gà thì thấy khung trời thoáng đãng phía trước tưởng là hết hành xác, khi không tự nhiên đâu trong hẻm 1 chú taxi 7 chỗ phi ra chiếm ngay khoảng trống.Lúc này bà cả nhà em đã leo lên xe tránh nóng được 1 tí và tường thuật cho em kết quả vụ dẫm chân kia! Chút phân tích phức tạp, vài câu trấn áp đám lu xu bu và chai dầu xanh coi bộ cũng ổn vấn đề! Em taxi hồi nãy chạy thêm chừng 10m nữa thì đứng lun! Dòm tới dòm lui mới hay có 1 em Ỉn khác đi vào chùa đấu đầu em taxi nọ rồi...nhường chỗ cho mấy em xe máy chêm vô cho nó khít! Phía sau là 1 hàng dài Phật tử 4B thành tâm!
Một lần nữa quân tiên phong lại xuất trận! Lần này thì cả 2 em 7 chỗ đều được hướng dẫn rất chi là tận tình của bà cả nhà em:D dưới sự phân công của bà cả nhà em, lần lượt các hàng rong thu gọn lại, cô bác bên đường dìu các đệ tử cái bang vào sát trong, 2 em 7 chỗ dạt ra bên phải ngược nhau, bò từ từ thế là thoát! Ra được tới đường cái, khi bà cả yên vị trong xe thì em tính là di chuyển 100m vô chùa tốn chừng có ...45 phút Hic! Về đến nhà ngoại kiểm tra sơ bộ vợ 2 em trầy hông, xước mông, vêu mỏ mấy chỗ! thiệt là đau lòng!
Mùng 1 đầu năm đi hành hương thì ít, hành xác thì nhiều! Phải nói khâu tổ chức của nhà chùa thiệt là sơ sài, ko bảng hướng dẫn, không người trông nom! Hãi thật!
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Re:ĐẦU NĂM ĐI CHÙA HOÀNG PHÁP - SỢ QUÁ!!!!

có lần em cũng đi xem Phật Ngọc ở chùa Hoằng Pháp, đúng là bát nháo với cảnh dân địa phương kinh doanh ăn theo, ăn xin, mua bán chèo kéo..... đi chùa thì tâm phải thanh tịnh đằng này thêm phiền não...:( potay. Tối giao thừa hôm qua em đi chùa Thới Hòa - GV gần nhà cho lành, phật trong tâm các bác ơi;)
 
Hạng B2
9/10/10
156
2
18
50
Re:ĐẦU NĂM ĐI CHÙA HOÀNG PHÁP - SỢ QUÁ!!!!

Chia sẻ cùng bác chủ, e cũng đã gặp hoàn cảnh tương tự + tham quan ngoài tour bvien q12 vì v2 e cán chân 1 nữ thí chủ đi chùa do mãi mê 8 mà 0 nhìn đường... hic hic... nhưng cũng còn may là ca này chỉ bong gân thôi
 
Hạng F
12/9/10
6.651
45.478
113
49
Bà Tó
Re:ĐẦU NĂM ĐI CHÙA HOÀNG PHÁP - SỢ QUÁ!!!!

Ai muốn đi viếng 10 cảnh chùa .
Cứ khu Bùi đình Túy , Bình Thạnh mà tiến .
VÒng vòng đó, không dưới 10 tịnh xá , chùa .
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:ĐẦU NĂM ĐI CHÙA HOÀNG PHÁP - SỢ QUÁ!!!!

Dân gian có câu: Bụt chùa nhà không thiêng! Chứ không thôi em đi bộ quanh quẩn cũng có cả mớ chùa quanh nhà: Giác Huệ, Dược Sư, Già Lam, Ngọc Phương, Pháp Hoa, Thiên Hậu....
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:ĐẦU NĂM ĐI CHÙA HOÀNG PHÁP - SỢ QUÁ!!!!

tphuocthai nói:
Em thì ghé Việt Nam Quốc Tự, có người nhà trông coi luôn, đến khi ra gặp 1 thằng xin đểu tiền gởi xe. Cúng cho nó 10K cho nhẹ đầu

Túm lại em bé có sao không bác?
Theo lời bà cả em thì kiểm tra chân cháu thấy không sưng, đi đứng vẫn bình thường không đau mấy. Với lại lúc xe em vừa nhớm vào chân bé thì người ta đã la lên rồi nên em thắng kịp bác ợ!
Sẵn chai dầu xanh mang theo vợ em đưa luôn cho mẹ bé để xoa bóp rồi!
 
Hạng C
13/12/11
664
4
18
HCM
Re:ĐẦU NĂM ĐI CHÙA HOÀNG PHÁP - SỢ QUÁ!!!!

Mai định chở gia đình đi chùa này mà nghe bác báo vậy đuối quá, bác nói còn 1 đường khác đi vào tiện hơn có thể miêu tả giúp mình được không?

Chùa này mình chưa đi lần nào nên cũng chưa rõ đường lên như thế nào, mình đi từ ngã tư phú nhuận lên. Kiểu này ngày mai đi mà vẫn đông thì đậu bà nó ở ngoài chia 2 tốp đi vào cho tiện.
 
Hạng F
12/9/10
6.651
45.478
113
49
Bà Tó
Re:ĐẦU NĂM ĐI CHÙA HOÀNG PHÁP - SỢ QUÁ!!!!

Mấy năm trước , mùng 2 Tết em cũng đ chùa Bà Tây Ninh .
Và đó cũng là lần cuối.......say goodbye luôn .
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:ĐẦU NĂM ĐI CHÙA HOÀNG PHÁP - SỢ QUÁ!!!!

Phú nhuận - Nguyễn Kiệm - Ngã 4 chú Ía - Nguyễn Thái sơn - Ngã 5 chuồng Chó - Quang trung- Cầu vượt- Tô Ký- Quang Trung hóc môn- Lê Lợi. Tới đó chỗ nào bác thấy đông xe là đúng! Nếu gửi ngoài đường cái thì đi bộ vô hơi bị phê nhá!
 
Last edited by a moderator: