Hạng C
19/11/11
881
37
28
43
thấy bác thắng xe mà không thấy né tí nào vậy. nó mà ko thắng lại là tông luôn vô bác rồi

bên phải em là đường đang làm, nếu em đánh lái sang phải thì sẽ bay xuống nền đường đang bị hạ taluy thấp hơn. còn đánh lái qua trái thì em hok dám. Lúc đó, em thắng xe chờ tụi nó đến luôn. Nói chung là may
 
  • Like
Reactions: be be
Hạng C
15/12/14
731
1.078
93
HCMC
Mùng 1 tết năm 1970 mà camera thu hình tốt thật, ơ mà đứng có 1 chỗ (0km/h) mà vẫn bị ạt ti là mém húc nhỉ, hihihi, em trêu bác tí, vậy cũng là tai qua nạn khỏi rồi. Mừng cho bác.
 
  • Like
Reactions: singapore12
Hạng D
10/1/14
2.963
4.933
113
Sài Gòn
Hú hồn, tụi cô hồn sống này sao không chịu về dưới cho dân gian bớt khổ vì chúng, hãi quá
 
Hạng D
4/2/05
1.060
990
113
thấy bác thắng xe mà không thấy né tí nào vậy. nó mà ko thắng lại là tông luôn vô bác rồi
- trong trường hợp khẩn cấp, phản xạ tự nhiên là thắng xe, cái này nếu học lái bài bản đã được rèn luyện rồi. Tránh né, nguy cơ gây tai nạn rất cao.
 
  • Like
Reactions: khoaMone
Hạng D
30/12/10
2.072
650
113
GMFC & FRIEND
Mùng 4 Tết em cũng bị y chang bác, có điều các thanh niên ở Hồ Tràm manh động hơn và đông hơn, và em thì có dịp thử đồ chơi lận lưng lâu ngày chưa xài, kết quả là 3/4 thanh niên phải quỳ gối xin lỗi, còn 1 thanh niên thì nằm im do bị thông ass bằng roi điện, dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt vì họ cũng chướng mắt các thanh niên này lâu rồi...và em thì chắc vài năm nữa mới về quê...
 
Hạng D
13/5/07
1.458
582
113
53
Mùng 4 Tết em cũng bị y chang bác, có điều các thanh niên ở Hồ Tràm manh động hơn và đông hơn, và em thì có dịp thử đồ chơi lận lưng lâu ngày chưa xài, kết quả là 3/4 thanh niên phải quỳ gối xin lỗi, còn 1 thanh niên thì nằm im do bị thông ass bằng roi điện, dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt vì họ cũng chướng mắt các thanh niên này lâu rồi...và em thì chắc vài năm nữa mới về quê...
Hồ Tràm khúc nào mà thanh niên manh động dữ vậy bác? Mà bác cũng cứng dữ, làm 1 phát rồi biệt xứ vài năm luôn à :D
 
  • Like
Reactions: giahuy09
Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
Mùng 4 Tết em cũng bị y chang bác, có điều các thanh niên ở Hồ Tràm manh động hơn và đông hơn, và em thì có dịp thử đồ chơi lận lưng lâu ngày chưa xài, kết quả là 3/4 thanh niên phải quỳ gối xin lỗi, còn 1 thanh niên thì nằm im do bị thông ass bằng roi điện, dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt vì họ cũng chướng mắt các thanh niên này lâu rồi...và em thì chắc vài năm nữa mới về quê...
Trốn thiệt không? công tác HT hàng tuần