chúc mừng bácnvquangcm nói:Tiền mặt để NH, nếu có kèo thơm nhà nát thì lượm, tút tát lại tìm mối bán, ko thì cho thuê vài tháng đỡ xót. Phải có mối liên hệ chặt chẽ với cò/hạc và network relationship tương đối rộng...
Mà vàng xuống nhiều quá thì ké vô chút đỉnh cũng được, em vô 35 giờ lên 36 cũng đẻ thêm 1que thấy cũn thin thích
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cám ơn bác! Que của em có 1chỉ ah, cũng chưa bán nên thẩm du tinh thần là chính thôi ahLưu Hạ nói:chúc mừng bácnvquangcm nói:Tiền mặt để NH, nếu có kèo thơm nhà nát thì lượm, tút tát lại tìm mối bán, ko thì cho thuê vài tháng đỡ xót. Phải có mối liên hệ chặt chẽ với cò/hạc và network relationship tương đối rộng...
Mà vàng xuống nhiều quá thì ké vô chút đỉnh cũng được, em vô 35 giờ lên 36 cũng đẻ thêm 1que thấy cũn thin thích
Bác nói rất đúng,ở gần nhà em có 1 bà làm y như vậy,mua nhà cũ nát rồi về đổ 1 tấm mà chẳng cần phải làm móng gì cả,biết là đầu tư phải có lời,nhưng có tiền rồi trong lòng có thấy yên ổn không.zeta.vn nói:Cái này e & 1 người bạn cũng tính qua. Làm qua loa chủ yếu cho đẹp mà cái cốt lỏng lẻo thì thấy lòng mình áy náy, làm kỹ thì khỏi lời. Tính e lại làm kỹ nên thôi nghỉ chơi. Thấy vài người làm mà mình hãi, cốt chỉ kíêm tiền mà mặc kệ an toàn của người khác.Lạc Hoan nói:Vợ chồng con em họ năm nay thu vô hơn 3tỷ (đó là em biết) trên vốn bỏ ra lúc cao điểm không quá 5 tỷkhoaimo nói:Cho em hỏi ké luôn, có nên mua đất hoặc nhà nhỏ, sửa sang lại chút và bán kiếm lời không nhỉ?
em tính đu theo nó, nhưng thua vì không rảnh như hai vợ chồng nó. Phi vụ mà nó lời nhất là 1,2 tỷ trong một tháng (mua bán 2 căn).
Thiện căn bởi tại lòng ta,
Chử Tâm kia mới,bằng ba chử Tài...
Xưa cu Nguyễn Du,đả có làm thơ nói vậy rồi,nên giờ nếu muốn kiếm lúa mà cắn rứt lương tâm,thì còn nghèo hơn là kg làm,túm lại mổi người,mổi ý chỉ hên sui mà thôi,nhưng cái chúng ta ai củng có và nên gìn giử là cái Tâm,thì đâu ngại gì kg có cơ hội kiếm lúa...
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui củng được,một vài trống canh...
Chử Tâm kia mới,bằng ba chử Tài...
Xưa cu Nguyễn Du,đả có làm thơ nói vậy rồi,nên giờ nếu muốn kiếm lúa mà cắn rứt lương tâm,thì còn nghèo hơn là kg làm,túm lại mổi người,mổi ý chỉ hên sui mà thôi,nhưng cái chúng ta ai củng có và nên gìn giử là cái Tâm,thì đâu ngại gì kg có cơ hội kiếm lúa...
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui củng được,một vài trống canh...
Cóp chử ký nha bác...hihiKimdam nói:Thiện căn bởi tại lòng ta,
Chử Tâm kia mới,bằng ba chử Tài...
Xưa cu Nguyễn Du,đả có làm thơ nói vậy rồi,nên giờ nếu muốn kiếm lúa mà cắn rứt lương tâm,thì còn nghèo hơn là kg làm,túm lại mổi người,mổi ý chỉ hên sui mà thôi,nhưng cái chúng ta ai củng có và nên gìn giử là cái Tâm,thì đâu ngại gì kg có cơ hội kiếm lúa...
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui củng được,một vài trống canh...
- Status
- Không mở trả lời sau này.