Hạng C
16/4/12
988
50.304
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Bị phạn lấn lane , 400K
Ko hối lộ bọn cún Vàng, em chấp nhận biên bản.

Lên Nguyễn Khắc Nhu y hẹn ngày 18/2,
Ngày đẹp trời khá vắng ( mồng 9 tết) , bên kia đường Nguyễn Khắc Nhu một đám giữ xe kiêm cò nhao nhao:
" lỗi gì? biên bản đâu? muốn đóng phạt tại chỗ ko?'
Coi, trụ sở công an oai hùng hoành tráng thế mà cò nhơn nhở vây quanh nhiều vậy sao? đến đây còn đóng phạt tại chỗ được à?
Em nghi ngại phẩy tay : " Khỏi cần" và hùng dũng bước vào phòng công an, tay sĩ quan chả biết chức gì 1 vạch vàng 2 sao, bụng khá béo tên Trường bảo:
"Hôm nay mồng 9 Tết, chắc bên giao thông chưa ai làm việc nên bằng của cậu chưa có ở đây!"

Coi, bố láo chưa? Mồng 9 Tết nhưng đã là ngày thứ hai 18/2 thì phải làm việc chứ, thế viết ngày hẹn 18/2 cho công dân vào biên bản để làm gì? Tớ đâu có rảnh. Ăn lương đóng thuế của dân mà làm ăn như mèo mửa!
Nghĩ thế nên em hỏi lại tay bụng phệ thì hắn nhún vai bảo " chưa có là chưa có, thôi ông thứ năm quay lại đi"

Lọt tọt ra chỗ giử xe, mấy tay cò vẫn nhao nhao " lỗi gì? biên bản đâu? muốn đóng phạt tại chỗ có bằng ngay ko?'

Nhưng em bỏ về, tự dưng sốt ruột hôm nay thứ tư ( 20/2) lên thì vẫn gặp tay Trường phệ.
Hắn bảo " có bằng gửi về rồi"
Tự dưng hắn hạ giọng thì thầm giọng êm ái ko thể tả:' Cậu có muốn lấy bằng ngay mà ko phải lên Hàm Nghi đóng phạt ko?"

Em hỏi : " là sao vậy anh?"
Hăn nói: " Theo quy trình thì cậu vào công an nộp biên bản, xong cầm giấy đóng phạt lên Hàm Nghi đóng tiền, đem biên nhận quay lại về công an lấy bằng, còn đóng phạt tại chỗ thì khỏi cần lên hàm Nghio đóng tiền mà có bằng ngay!"
Thì ra thế, em bảo " ờ thì đóng phạt tại chỗ"
Thế là hắn nói ngay:" Nộp 450K nhé!" ( mức phạt em chỉ 400K)

Nghĩ chuyện gần cuồi giờ làm việc rồi, ( 11:10) ra được đến Hàm Nghi đóng xong tiền chắc về tới Nguyễn Khắc Nhu là hết giờ , phải mất công chờ tới chiều, nên em đồng ý đóng tại chỗ cho lẹ
Tiền xong nhưng Trường phệ ko đưa hóa đơn biên nhận gì cả mà đút tiền vào túi

Thế là em có ngay cái bằng, đúng là đời có 50K Bác Hồ đi cùng mấy anh công an nhân dân làm nhanh nhẹn phết, đem cái thắc mắc này ra hỏi bọn cò thì bọn cò giải thích: Thằng Trường phệ nó gom mấy người một lúc đi đóng phạt giùm các ông thì nó lấy mỗi người 50K, một ngày nó kiếm cũng 2 triệu mấy!

Thì ra thế!

Đểu nhất và khôi hài nhất là ngay trước cái ô kính làm việc của TRường Phệ dán một tờ A4 hướng về khách hàng:
" Xuân quý tỵ
Chúc quý khách trăm ngày hạnh phúc, ngàn ngày phát tài, ...tỉ ngày sung sướng!" gì đó.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
6/12/07
1.353
14.576
113
Công cán người ta làm giúp chứ có phải bỏ túi rồi xé biên bản đâu bác :D
 
Hạng D
13/2/11
2.100
802
113
Cuối cùng Bác cũng hối lộ cho nó hihi..
Với cách làm việc này thì dân có mấy ai muốn đi đóng phạt đâu chứ.
 
Hạng D
27/6/12
3.375
993
113
Sao mà thủ tục rườm rà vậy!
Đúng là "hành chính" mà.
Thua.
 
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
Thế em hỏi bác chủ: chi phí gửi xe (1 lần ở kho bạc, lần nữa ở công an), tiền xăng xe đi lại giữa 2 nơi thì đủ 50k chưa ạ? Thời gian chờ đợi ở Kho bạc là chưa tính nhé.
 
Hạng B2
14/10/11
460
9
18
Cái này không phải là hối lộ cũng không phải tìm cách moi tiền, mà là làm dịch vụ. Anh "bụng phệ" đâu có ép bác phải đưa 450K đâu đúng không, bác thấy dịch vụ có lợi thì dùng, trả chút phí cho vui mà. :D
 
Hạng C
16/4/12
988
50.304
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
phucminh nói:
Thế em hỏi bác chủ: chi phí gửi xe (1 lần ở kho bạc, lần nữa ở công an), tiền xăng xe đi lại giữa 2 nơi thì đủ 50k chưa ạ? Thời gian chờ đợi ở Kho bạc là chưa tính nhé.

Thì em có nói gì đâu, em đang thèm cái ghế của Trường Phệ, ngày kiếm 2 chai. ( mà đi lại có một lần thôi nhé)
 
Last edited by a moderator: