Trong 2 năm ko lẽ Sói và Ngan xa nhau nửa vòng trái đất,
Nếu mà ko theo coi chừng ở bên đây ngan già thành thiên nga bay mất
Giờ Việt kiều éo bằng Việt cộng đâu...em thặc
Nhưng mà đi du lịch qua đó rồi bụp bên Mẽo chắc ăn hơn, bạn mình đang theo kiểu này
Ko phai 2 năm mà là 11 năm rồi bác ơi. Cái giá phải trả quá lớn, nhưng ngày trước theo cách đó, ko lường hết được mọi chuyện lại đi xa thế này. Thôi bây giờ bỏ qua, vớt vát được cái gì thì vớt.
Tức là có thể ngan già qua đó cưới bên đó để dễ dàng cho việc đón sau này. Đó là thông tin em cần từ bác.
À quên, ko phải trường hợp của em nhé.