Memo2000 nói:
Lãi suất VND bây giờ khoảng 1.2%/năm là nhiều trong khi CPI tháng 1 tăng 1,74% thêm vào đó VND phá giá gần 10% như vậy là giữ VND quá rủi ro luôn chứ bravia???
Mua USD chẳng lẽ mang về nhà bỏ kết sắt thì mất ngủ, gởi bank thì sợ kết hối (mà khả năng này cũng không phải là xa vời gì)..... như vậy cũng rủi ro luôn...
Mua BDS thì kinh tế rơi vào khủng hoảng như 1997 thì ai dám nói là bảo toàn được vốn.....
Do đó, nền kinh tế khủng hoảng, vấn đề là bác sẽ mất nhiều hay mất ít thôi.... Bác nào đi ngược khủng hoảng và gặp thiên thời thì mới phất. Hay không bằng hên. Sao giai đoạn này xã hội sẽ phân hóa lại 1 lần nữa....
Hehe em có khuyên các bác bảo toàn vốn bằng VND đâu, chỉ là có bác nào cần vốn lưu động để xoay vòng kinh doanh thì phải
chẻ sổ gửi tiết kiệm, vì lúc này có cả lãi suất ngày, lãi suất tuần, mà lãi suất ngắn hạn cao hơn dài hạn thế mới đểu chứ. Việc chẻ sổ có thể các bác cần ít cũng không ảnh hưởng tới món lớn hơn.
Kết hối! cái này chắc là khó, có chăng là "kết hối hình thức" với đám tập đoàn Nhà nước kìa, dẫu sao người nhà đóng cửa bảo nhau cũng dễ. Còn nếu muốn kết hối toàn XH thì e rằng việc này BTC quyết chứ CP không dám liều, mà BTC bây giờ là ai? toàn các bác bên lý luận không à, bảo các bác í ra quyết định này thì có mà khó hơn lên trời, trừ phi muốn mất cái chức chạy xì khói vừa rồi.
Cuộc khủng hoảng 1997 bắt nguồn từ Thái Lan và lan rộng toàn TG, may mà lúc đó VN mới mở cửa nên thoát chết mà khởi nguồn cũng từ BDS mà ra. Có thằng hôm qua tỷ phú hôm nay đi ăn mày, nhưng cũng có thằng nhân cơ hội này mà vớ bở. Cũng có thể nói khủng hoảng như cuộc cách mạng nhằm thiết lập lại 1 trật tự mới.
Vậy rút được gì từ cái gọi là đi ngược dòng? Khép kín 1 phần trong mảng BDS thôi nhé.
Khủng hoảng dẫn tới giá của BDS rơi thủng đáy, thằng nào cơ hội hứng được cất đi, vài năm sau sốt lại thì tung ra bán. Cái khó khăn nhất ở đây là lấy gì để hứng, cái may nhất là được phép lựa chọn hứng cái gì mình thích, và cực thích là hứng 1 mình chả thằng nào đứng cạnh để giành cả.
Về thị trường BDS VN hiện nay cũng thế, việc thu hút FDI gặp khó khăn, thất thu thuế, tài nguyên khai thác không đủ, tiền thu về không quản nổi xài phung phí,... do nguồn cung tiền bị hụt vậy còn 1 cách là hóa kiếp các tài sản công có giá trị nôm na là bán vài mảnh đất to to hay cái gì có giá, mục đích là moi tiền từ trong túi cá nhân.
Do cung tiền khó khăn nên bắt buộc phải bán nhiều, bán rẻ nói nôm na là bán thốc bán tháo, do vậy những ai tại thời điểm này ôm hàng kiểu này thì khả năng trong tương lai
thắng lợi là vô cùng lớn.
Các bác cứ xem tin mấy hôm nay coi tp HCM bán đấu giá thành công khu đất 100 Hùng Vương rồi + thêm 2 cái nhà be bé nữa, hôm nay đưa tin Đà Nẵng đã hoàn tất khung giá bồi thường cho 6ha đất Sân Vận Động Chi Lăng rồi, hic mà cái này tụi Thiên Thanh nó xớp từ hồi nảo hồi nào rồi, Hà Nội rục rịch cho bắn 12 cái trường Đại Học về mạn ngược, ơ mà cái quỹ đất sẽ di dời này thì giao cho ai tiếp quản nhỉ?
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
chủ nó cũng có từ đời nảo đời nào rồi.
Vậy việc cưỡi BDS đi ngược trong dòng khủng hoảng như thế là Lợi hay Hại. Âu nó cũng là quy luật thôi