dạ cityland tương lai.
còn về vấn đề trường công hay quốc tế e ko dám bàn cãi. E chỉ thấy là khéo có thì ấm thôi. Như nhà e chưa đủ đk cho con học qtế thì cho con học trường công và chăm chỉ đưa con đi học thêm ở bên ngoài,chịu khó tầm sư thôi. Cơ mà con em lớp 3 nhưng giờ cũng học chung với các anh chị lớp 4,5 rồi mặc dù chỉ học tuần 2 buổi chứ ko về nhà kèm thêm tiếng Anh. Cái khoản nói tự nhiên thì con e chưa bằng các anh chị học qtế nhưng khả năng viết câu,đoạn văn hay phản xạ khi nghe thì con em cũng ko thua ai ạ.
giờ con còn nhỏ e để dành tiền nếu lên cấp 3 con đủ khả năng e mới cho học qtế. Nhà em có cô bé học trò trường công lên 11 mới wa Bvis học nhưng năm rồi lớp 12 thi Ielts được 8.5 hỏi ra speaking 9.0 nhờ học riêng thầy Mỹ mời về nhà nhưng wa nhà e luyện thêm writing và reading. Giờ HĐA cứ mời đi hội thảo có trả công 3 lần rồi. Được cái nhà e ko chê học sinh dở vì dở mà dạy cho khá lên thì thầy mới giỏi ,mà lại càng ko sợ học sinh giỏi vì trò càng giỏi tiếng tăm mới vang xa.
còn về vấn đề trường công hay quốc tế e ko dám bàn cãi. E chỉ thấy là khéo có thì ấm thôi. Như nhà e chưa đủ đk cho con học qtế thì cho con học trường công và chăm chỉ đưa con đi học thêm ở bên ngoài,chịu khó tầm sư thôi. Cơ mà con em lớp 3 nhưng giờ cũng học chung với các anh chị lớp 4,5 rồi mặc dù chỉ học tuần 2 buổi chứ ko về nhà kèm thêm tiếng Anh. Cái khoản nói tự nhiên thì con e chưa bằng các anh chị học qtế nhưng khả năng viết câu,đoạn văn hay phản xạ khi nghe thì con em cũng ko thua ai ạ.
giờ con còn nhỏ e để dành tiền nếu lên cấp 3 con đủ khả năng e mới cho học qtế. Nhà em có cô bé học trò trường công lên 11 mới wa Bvis học nhưng năm rồi lớp 12 thi Ielts được 8.5 hỏi ra speaking 9.0 nhờ học riêng thầy Mỹ mời về nhà nhưng wa nhà e luyện thêm writing và reading. Giờ HĐA cứ mời đi hội thảo có trả công 3 lần rồi. Được cái nhà e ko chê học sinh dở vì dở mà dạy cho khá lên thì thầy mới giỏi ,mà lại càng ko sợ học sinh giỏi vì trò càng giỏi tiếng tăm mới vang xa.
Chỉnh sửa cuối: