sao bác lại cười vậy bác. bác có cao kiến gì vại.....
Dạ, em thấy "tình một đêm" là em sợ lắm rồi. Do quan điểm kinh doanh của em nó khác thôi.
Em cười là cười "mãn nguyện" do cũng có nhiều người "đòi" vào ngành "xương xỏ" như mình đã chọn và đã từ bỏ.
Những gì các bác đang thảo luận đều đúng cả. Nên em cũng thấy không có gì cần góp ý thêm.
Chúc hội vui,
thì ra bác cũng đã có kinh nghiệm về nghành này ah, em thì mới bước chân vô nghành này, bác có kinh nghiệm gì thì xin chỉ giáo. em thì "cũ người mới ta".Dạ, em thấy "tình một đêm" là em sợ lắm rồi. Do quan điểm kinh doanh của em nó khác thôi.
Em cười là cười "mãn nguyện" do cũng có nhiều người "đòi" vào ngành "xương xỏ" như mình đã chọn và đã từ bỏ.
Những gì các bác đang thảo luận đều đúng cả. Nên em cũng thấy không có gì cần góp ý thêm.
Chúc hội vui,
thì ra bác cũng đã có kinh nghiệm về nghành này ah, em thì mới bước chân vô nghành này, bác có kinh nghiệm gì thì xin chỉ giáo. em thì "cũ người mới ta".
Bác hỏi kiểu này thì em hông biết phải trả lời ra sao luôn á.
hihi, hiện tại em chưa biết hỏi bác điều gì, mai mốt chắc nhiều câu hỏi đây...Bác hỏi kiểu này thì em hông biết phải trả lời ra sao luôn á.
Hỏi câu này thì em tin chắc là bác đã có trong đầu câu trả lời.Giữa Hotel tình yêu với căn hộ dịch vụ thì cái nào nhàn hơn vậy các Bác ???
Cá nhân em thì cho rằng căn hộ phẻ hơn.
Thanks Bác .Hỏi câu này thì em tin chắc là bác đã có trong đầu câu trả lời.
Cá nhân em thì cho rằng căn hộ phẻ hơn.
Em thấy Bác đã trải qua và có kinh nghiệm trong chuyện này .
Ý kiến của bác rất đáng quí với em .