Dân mình cũng dễ dụ thật. Mấy tờ quảng cáo bao đậu 100% dán ngoài cột điện cũng có người tin nữa. 1 phần cũng vì việc thi bằng lái hay bị mấy bác "trà đá vỉa hè" chạy bằng A mà bình loạn linh tinh về bằng B.
Hùi xưa em cũng bị mấy ông chú, bác trong họ ngồi "hù doạ", thi bằng 4 bánh khó khủng khiếp, xe cảm ứng tự động chấm điểm, cán vạch 1 cái là rớt liền, không chạy chọt hay mua bán thì rớt chắc, có người cầm lái xe đường dài cả chục năm thi vẫn rớt,... Làm em nhụt chí, nấn ná mãi chả dám đi học. Đến khi học xong, thi lấy bằng rùi em mới ngồi nói chuyện thì phát hiện chả ông nào có bằng 4 bánh.
Bi giờ ai hỏi học lái xe là em khuyến khích đi học đàng hoàng, dẹp ngay cái vụ bao đậu với mua bằng.
Hùi xưa em cũng bị mấy ông chú, bác trong họ ngồi "hù doạ", thi bằng 4 bánh khó khủng khiếp, xe cảm ứng tự động chấm điểm, cán vạch 1 cái là rớt liền, không chạy chọt hay mua bán thì rớt chắc, có người cầm lái xe đường dài cả chục năm thi vẫn rớt,... Làm em nhụt chí, nấn ná mãi chả dám đi học. Đến khi học xong, thi lấy bằng rùi em mới ngồi nói chuyện thì phát hiện chả ông nào có bằng 4 bánh.
Bi giờ ai hỏi học lái xe là em khuyến khích đi học đàng hoàng, dẹp ngay cái vụ bao đậu với mua bằng.